Chúa Nhật Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Đây là ngày Thiên Chúa lập ra, nào chúng ta mừng rỡ ca hòa.
1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Hỡi Is-ra-el hãy nói lên rằng: Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
2. Chúa dùng tay hữu tỏ rõ thần lực, tay hữu Ngài cất nhắc này thân tôi. Tôi chẳng chết đâu, tôi sẽ sống hoài, để truyền rao những công trình của Chúa.
3. Chính là hòn đá thợ đã loại rồi, nay trở thành đá góc tường người ơi. Đó chính công trình Chúa đã thực hiện, việc diệu kỳ rất tỏ tường người ơi.
Tung hô Tin Mừng.
Lễ Vượt qua của chúng ta là Đức Ki-tô đã hiến tế. Vậy chúng ta hãy mừng lễ trong Người.
PDF. –> Đây là ngày 1 (Tv. 117)
Ca khúc Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.).
Chúa Nhật Phục Sinh.
.
Thánh Vịnh 117.
.