Chúa Nhật 7A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Tôi tin rằng là tôi tin rằng: Tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh.
1. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. Tôi còn sợ chi ai dù cho kẻ thù vây lối. Người là lũy thành đêm ngày bảo vệ đời tôi. Tôi không còn khiếp nữa vững tâm một lòng bước đi.
2. Có một điều tôi kiếm lòng tôi mãi hằng ước ao. Đêm ngày hồn trông mong ở bên thánh điện nhà Chúa. Mọi ngày suốt cuộc đời chiêm niệm tình Ngài cao quang. Ôi cung điện nhà Chúa huy hoàng tuyệt vời cao sang.
3. Cúi lạy Ngài nhìn đến dủ thương thân phận của con, Đây lời con kêu van Ngài ơi dủ tình thương đáp. Lòng chợt nhủ thầm liên tưởng lời Ngài bảo con: Mau đi tìm nhan thánh suối nguồn đổ tràn muôn ơn.
Tung hô Tin Mừng.
Chúa phán: Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi. Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ vui mừng.
PDF. –> Ơn lành của Chúa (Tv. 26)
Ca khúc Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh.
Chúa Nhật 7A Phục Sinh.
.
Thánh Vịnh 26.
.