Chúa Nhật 7A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Tôi tin rằng, nầy tôi tin rằng tôi sẽ được, sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh.
1. Chúa là ánh sáng, là Đấng cứu độ, tôi sợ chi ai. Chúa là Đấng phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai.
2. Đây điều tôi xin là luôn trú ngụ trong nhà Cha tôi. Để tận hưởng ngọt bùi Người ban suốt đời được vui.
3. Xin Người thương nghe lời tôi khẩn cầu, đáp lời kêu xin. Hãy tìm kiếm diện mạo người Cha, trí lòng mừng vui.
Tung hô Tin Mừng.
Chúa phán: Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi. Thầy sẽ ở với các con và lòng các con mừng vui.
PDF. –> Tôi tin (Tv. 26)
Ca khúc Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.).
Chúa Nhật 7A Phục Sinh.
.
Thánh Vịnh 26.
.