Chúa Nhật Lễ Lá.
*
ĐK. Ôi Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa sao Ngài nỡ bỏ tôi.
1. Bao nhiêu kẻ mỉa mai (i) tôi. Hắn tin cậy vào Chúa đó. Xin Ngài giải vây cho hắn với. Nếu Ngài thật tình yêu thương.
2. Quanh tôi lũ khuyển ưng bao vây. Chúng đâm thủng cả tay chân. Thân thể của tôi đã nát bấy. Đếm được từng đốt xương thôi.
3. Đem y phục của tôi ra chia. Chúng chia đều từng mỗi chiếc. Ái dài bỏ thăm ra chúng rút. Chúa đành bỏ mặc hay sao.
4. Nơi công hội và trong chư dân. Tôi xưng tụng thật xứng đáng. Muôn đời ngợi khen và kính mến. Chúa Trời của Is-ra-el.
Tung hô Tin Mừng.
Chúa Ki-tô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người và ban cho Người một danh hiệu vượt trên hết mọi danh hiệu.
PDF. –> Sao Ngài nỡ bỏ tôi (Tv. 21)
Ca khúc Nhạc sĩ Viết Chung.
Chúa Nhật Lễ Lá.
.
Thánh Vịnh 21.
.