Chúa Nhật 6A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Nếu các con yêu mến Thầy thì hãy giữ giới răn Thầy. Thầy sẽ xin nơi Chúa Cha và Người ban cho các con một Đấng Phù Trợ ở với các con trong cuộc đời.
ĐK. Yêu mến là tuân giữ lề luật, yêu mến là thực thi Lời Chúa. Xin Chúa đừng để con đơn hành, trần gian còn bao nỗi gian truân. Yêu Chúa là yêu mãi rạng ngời, yêu Chúa cuộc đời con hạnh phúc. Yêu Chúa bằng niềm tin kiên cường, tình yêu không ngại ngùng vấn vương.
2. Chúa vẫn yêu không bến bờ dù con ngu ngơ dại khờ. Lòng Ngài nơi con náu nương tình Ngài cho con mến thương. Thiên Chúa tỏ mình cùng với những ai yêu luật Ngài.
3. Giữa thế gian bao trái ngang lòng con đam mê lụy trần. Ngài ơi! Xin thương giúp con một lòng tin yêu Chúa thôi, tuân giữ lề luật mà Chúa trao ban đem thực hành.
PDF. –> Yêu Mến Lề Luật Chúa (Ga. 14)
Ca khúc Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh.
Ca khúc Nhạc sĩ Huỳnh Minh Kỳ.
.
Chúa Nhật 6A Phục Sinh.
.
Thánh Ca Tin Mừng (Ga. 14).
.