ĐK. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỉ.
1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà Ít-ra-en hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
2. Tay hữu của Chúa ra oai thần lực, tay hữu Ngài tay Chúa giơ lên cao. Tôi không phải chết nhưng tôi sống để loan truyền những công việc của Chúa đã làm ra.
3. Đá tảng thợ xây loại bỏ ra ngoài lại trở thành nền tảng đá góc tường. Đó kỳ diệu thay công trình của Chúa đã làm; công trình Ngài tỏ trước mắt chúng ta.
Tung hô Tin Mừng.
Đức Ki-tô đã chịu hiến tế, làm chiên lễ Vượt Qua cho chúng ta. Nào ta hãy hỉ hoan trong Chúa mà ăn mừng đại lễ.
PDF. –> Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117)
Ca khúc Nhạc sĩ Hồng Ngự. Chúa Nhật Phục Sinh.
.
Thánh Vịnh 117.
.