Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 2.
*
ĐK. Lạy Chúa Trời xin giữ gìn con. Vì con vẫn trông cậy ở Ngài.
1. Chúa là gia nghiệp của con. Là chén phúc cho con hưởng dùng. Mạng sống con chính Ngài đã nắm quyết chẳng khi nao núng.
2. Tâm hồn con hằng hân hoan. Và mãi mãi ngơi nghỉ an toàn. Vì Chúa không nỡ bỏ mặc con vướng vào nơi tăm tối.
3. Chúa dạy con đường sự sống. Ẩn dưới bóng tay đầy nhân hiền. Hưởng Thánh nhan phúc lộc chan chứa phúc lộc luôn chan chứa.
PDF. –> Con vẫn trông cậy (Tv. 15)
Ca khúc Nhạc sĩ Viết Chung.
Vọng Phục Sinh – Bài đọc 2.
.
Thánh Vịnh 15.
.