ĐK. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
1. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, con tán dương chúc tụng Thánh Danh Ngài. Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa và ngợi ca Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
2. Người từ bi nhân hậu, là Đấng giàu tình xót thương. Yêu thương con Chúa chậm khi Chúa giận. Lòng nhân hậu Chúa thương muôn loài dựng nên, lòng nhân ái của Ngài với hết mọi người.
3. Lạy Chúa, hết muôn loài phải dâng lên lời tán dương, kẻ hiếu trung dâng lời chúc tụng Ngài, hãy nói lên: triều đại của Ngài vinh hiển, và tụng xưng Chúa toàn năng Chúa uy quyền.
4. Thiên Chúa Đấng tín thành trong hết mọi lời phán ra, Chúa yêu thương trong mọi việc Chúa làm. Ngài nâng dậy những ai đang quỵ ngã, bị đèn nén, Chúa vực Chúa cho đứng dậy.
Alleluia – Tung hô Tin Mừng.
Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia.
Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn.
PDF. –> Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144)
__________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Hồng Ngự. Chúa Nhật 14A Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 144.
.