ĐK. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng.
1. Lạy Chúa, Chúa nhân hậu khoan hồng, Chúa giàu tình thương với mọi kẻ khấn xin. Lạy Chúa, lắng nghe nghe lời con khẩn cầu, lưu tâm để ý, đến tiếng con nài van.
2. Lạy Chúa, chính Chúa dựng muôn dân, sẽ về tôn vinh, phủ phục trước Thánh Nhan. Vì Chúa uy nghi chỉ mình Ngài Thiên Chúa, những công việc Chúa làm nên lạ lùng thay.
3. Phần Chúa, muôn muôn lạy Chúa con, Chúa là Thiên Chúa nhân hậ và khoan dung. Tình Chúa thương con Chúa chậm khi Chúa nhận, Chúa luôn thành tín, xin đoái thương nhìn con.
Tung hô Tin Mừng.
Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn.
PDF. –> Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85)
Ca khúc Nhạc sĩ Hồng Ngự. Chúa Nhật 16A Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 85.
.