ĐK. Chúa thương rộng mở tay ban, đoàn con hết thảy muôn vàn thỏa thuê.
1. Lạy Chúa, Chúa là Đấng nhân hậu từ bi, Chúa chậm giận với giàu tình thương, Ngài nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với hết muôn loài dựng nên.
2. Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông nhìn Ngài, chính nơi Ngài đúng bữa cho ăn. Đến lúc Chúa rộng mở tay Ngài, muôn vàn sinh vật Người ban muôn vàn thỏa thuê.
3. Người công minh trong mọi hết lối đường của Ngài, Chúa yêu thương những việc làm ra. Người gần gũi ai khẩn cầu Ngài, với kẻ hết lòng thành tâm khấn xin Người luôn.
Tung hô Tin Mừng.
Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.
PDF. –> Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144)
Ca khúc Nhạc sĩ Hồng Ngự. Chúa Nhật 18A Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 144.
.