Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Địa cầu đầy ân sủng Chúa, địa cầu đầy ân sủng Chúa.
1. Vì Lời Ngài là Lời chân chính bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Người.
2. Vì Lời Chúa mà trời xanh được tạo thành, và mọi cơ binh chúng đều do hơi thở miệng Người. Chúa thu nước biển lại như để trong bầu. Người đặt những ngọn sóng trong kho chan chứa.
3. Phúc thay quốc gia mà Chúa là Chúa tể. Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Tự trời cao Chúa nhìn xuống. Người xem thấy hết thảy con cái loài người.
4. Linh hồn chúng tôi mong đợi Chúa, chính Người là Đấng phù trợ che chở chúng tôi. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng tôi, theo như chúng tôi tin cậy ở Người.
PDF. –> Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 1 (Tv. 32)
Ca khúc Nhạc sĩ Cao Huy Hoàng.
Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 1.
.
Thánh Vịnh 32.
.