Cám dỗ (Mt. 4) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 1A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
1. Thánh Thần Chúa dẫn đưa vào hoang địa. Nhịn ăn ở đó bốn mươi đêm ngày. Và Ngài thấy đói muốn ăn chút gì. Này ma quỷ tới ngon ngọt lên tiếng: Nếu ông là Con Thiên Chúa. Hãy khiến đá này nên bánh ăn. Quyền phép trong tay hãy tỏ ra để mọi người thấy và tin vào ông.

Người ta sống không nguyên bởi bánh. Nhưng bởi mọi lời Thiên Chúa phán ra.

2. Thánh Thần Chúa dẫn đưa vào hoang địa. Nhịn ăn ở đó bốn mươi đêm ngày. Và này thánh thánh ma quỷ dẫn lên. Từ góc tương cao, ma quỷ lên tiếng: Nếu ông là Con Thiên Chúa. Nhảy xuống đi nào, lo lắng chi. Này Chúa uy phong sẽ lệnh cho Thiên thần nâng đỡ để ông bình an.

Đừng thử thách, ngươi luôn hãy nhớ: Ngươi có quyền gì thử thách Chúa ngươi.

3. Thánh Thần Chúa dẫn đưa vào hoang địa. Nhịn ăn ở đó bốn mươi đêm ngày. Và này ma quỷ núi cso dẫn lên, cho xem mọi nước, ma quỷ lên tiếng: Hết tất cả, tôi tặng ông. Nếu ông sấp mình, tôn kính tôi. Tôi sẽ cho ông tất cả đó. Tất cả của tôi, này tôi tặng ông.

Nào hãy nhớ tôn vinh một Chúa. Và hãy phụng sự một Chúa muôn loài.

PDF. –> Cám dỗ (Mt. 4)

Ca khúc Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.).

Chúa Nhật 1A Mùa Chay.
.
Tin Mừng (Mt. 4).
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s