Chúa Nhật 2A Mùa Chay.
*
1. Người chợt trở nên sáng tươi trước mặt của môn sinh thị kiến. Dung nhan chói ngời ánh quang và xiêm áo trắng ngần tinh tuyền. Mô-sê với Ê-li-a nói về khổ giá và vinh quang mà Ngôi Hai chịu chết cứu nhân loại qua cuộc thương khó.
ĐK. Có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta dấu yêu, vì Người rất đẹp lòng Ta, hỡi các con hãy nghe tiếng Người. Xin vâng lời Chúa con nguyện biến đổi thiện tâm hơn, xóa bỏ thói hư trần gian thành con cái dấu yêu của Người.
2. Và kìa Phê-rô đã thưa xin Thầy chọn nơi đây thật tốt. Con xin cất lều chỗ này làm ba cái để một cho Thầy, còn một giành cho Đấng Ê-li-a, với một thì sẽ để Mô-sê. Và trong khi vừa nói bỗng trên trời xuất hiện làn mây.
3. Này miệng môi con Chúa ơi! Giữ gìn để con ca ngợi Chúa. Xin thương biến đổi mắt con để con thấy Chúa trong muôn người. Lạy Ngài xin thương mở tai con nghe lời của Chúa mà thôi. Để con tim đổi mới nép trong lòng Chúa là niềm vui.
PDF. –> Con Ta Dấu Yêu (Mt. 17)
Ca khúc Nhạc sĩ Thiên Lý.
Chúa Nhật 2A Mùa Chay.
.
Thánh Ca Tin Mừng (Mt. 17)
.