Hãy biến đổi (Mt. 17) – Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ.

Chúa Nhật 2A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
1. Người lên núi nguyện cầu diện mạo Người biến đổi đi. Kìa chiếc áo của Người trở nên rực rỡ trắng tinh. Có tiếng trên Trời: “Đây là Con Ta yêu dấu. Hãy nghe lời, hãy nghe lời của Người”.

ĐK. Lạy Chúa! Hãy biến đổi tim con khô cằn. Để mỗi ngày trở nên giống hình dung Chúa hơn. Từ nay sống sẽ chẳng còn mãi sống cho mình. Nhưng chính là tình yêu Chúa sống trong lòng con.

2. Người đưa các môn đệ cùng leo lên núi thật cao. Người tỏ rõ vinh quang Người là Thiên Chúa chí cao. Muốn các môn đệ khi gặp gian truân khốn khó. Vẫn kiên trì chứng nhân của Nước Trời.

3. Tình yêu Chúa cao vời Người chia sẻ hết vì con. Người đã hiến thân mình để trở nên như chúng con. Hiến tế thân mình nên thần lương cho nhân thế. Cho con được sẻ chia thần tính Người.

PDF. –> Hãy Biến Đổi (Mt. 17)

_________________________

Ca khúc Lm. Nguyễn Hùng Cường.

Ca khúc Nhạc sĩ Viễn Xứ.
.
Chúa Nhật 2A Mùa Chay.
.
Tin Mừng (Mt. 17)
.


Advertisement