Chúa Nhật 1A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
1. Thánh Thần dẫn bước Chúa vào nơi hoang địa. Để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Chúa nhịn ăn bốn mươi đêm ngày. Ngài thấy đói, têm cám dỗ mới đến gần.
Ma quỷ biết Chúa đói nên cám dỗ Ngài. Quả thật, nếu là Con Thiên Chúa. Hãy khiến những viên đá nên lương thực. Này lòng tham cơn cám dỗ không phai tàn.
ĐK. Người ta sống không chỉ vì cơm bánh. Nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Nào hãy nhớ không được thử Thiên Chúa. Nhưng hãy tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi.
2. Ma quỷ dẫn Chúa đến thành thánh huy hoàng. Quả thật, nếu là Con Thiên Chúa. Hãy gieo, hãy gieo xuống đi xem nào. Thần thánh Chúa sẽ nâng đỡ, không lo gì.
Ma quỷ biết rất rõ bản tính con người. Kiêu ngạo muôn đời vẫn thế. Người ơi, nào luôn sống trong khiêm nhường. Lòng kiêu căng cơn cám dỗ luôn dâng trào.
3. Ma quỷ dẫn đến núi nhìn xem gian trần. Hãy nhìn tất cả vinh quang đó. Tôi sẽ tặng ông tất cả mọi sự. Hãy quì gối, thờ lạy tôi, mau lên nào.
Bây giờ, Chúa cất tiếng bảo ma quỷ rằng: Sa-tan, hãy mau quì bước. Ngươi hãy thờ lạy Chúa Cả trên trời. Này quyền uy, cơn cám dỗ luôn ly kỳ.
PDF. –> Những cơn cám dỗ (Mt. 4)
Ca khúc Nhạc sĩ Mi Trầm (Lm.).
Chúa Nhật 1A Mùa Chay.
.
Tin Mừng (Mt. 4).
.