Giuse Dương Ngọc Sơn
(*) (Imprimatur – Gp. Xuân Lộc: 03.02.2013)
Bình minh đang lên | Nhập Lễ | Lời bài hát |
Đi về nhà Chúa | Nhập Lễ | Lời bài hát |
Hân hoan vui sướng | Nhập Lễ | Lời bài hát |
Một bài ca mới | Nhập Lễ | Lời bài hát |
Nguồn vui cứu độ | Nhập Lễ | Lời bài hát |
Hân hoan vui sướng | Nhập Lễ | Lời bài hát |
+ | + | + |
Đáp ca Giáng sinh (Tv. 95) | Thánh Vịnh – Đáp Ca | Lời bài hát |
Địa cầu đầy ân sủng Chúa | Thánh Vịnh – Đáp Ca | Lời bài hát |
Hân hoan múc nước | Thánh Vịnh – Đáp Ca | Lời bài hát |
Kinh Magnificat | Thánh Vịnh – Đáp Ca | Lời bài hát |
Sao Chúa nỡ bỏ rơi tôi (Tv. 21) | Thánh Vịnh – Đáp Ca | Lời bài hát |
Thánh vịnh 22 | Thánh Vịnh – Đáp Ca | Lời bài hát |
Thánh vịnh 30 | Thánh Vịnh – Đáp Ca | Lời bài hát |
Thánh vịnh 50 | Thánh Vịnh – Đáp Ca | Lời bài hát |
Thánh vịnh 95 | Thánh Vịnh – Đáp Ca | Lời bài hát |
Thánh vịnh 103 | Thánh Vịnh – Đáp Ca | Lời bài hát |
Thánh vịnh 115 | Thánh Vịnh – Đáp Ca | Lời bài hát |
Thánh vịnh 144 | Thánh Vịnh – Đáp Ca | Lời bài hát |
+ | + | + |
Dâng đời con | Dâng Lễ | Lời bài hát |
Giao ước cứu độ | Dâng Lễ | Lời bài hát |
Kinh trầm dâng Chúa | Dâng Lễ | Lời bài hát |
Lễ dâng kết hiệp | Dâng Lễ | Lời bài hát |
Lễ dâng mọn hèn | Dâng Lễ | Lời bài hát |
Lòng cậy tin dâng Chúa | Dâng Lễ | Lời bài hát |
Nguyện xin dâng lên | Dâng Lễ | Lời bài hát |
Như khói hương trầm | Dâng Lễ | Lời bài hát |
Thành tâm dâng Chúa | Dâng Lễ | Lời bài hát |
Xin dâng | Dâng Lễ | Lời bài hát |
Xin dâng lên Chúa | Dâng Lễ | Lời bài hát |
Xin dâng tiến Ngài | Dâng Lễ | Lời bài hát |
Xin hiệp dâng | Dâng Lễ | Lời bài hát |
+ | + | + |
Ánh sáng tình yêu | Ca Nguyện – Hiệp Lễ | Lời bài hát |
Cảm tạ tình Chúa | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Có một Giêsu | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Con đi tìm Chúa | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Còn đó tình Giêsu | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Con đường Giêsu | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Con đường yêu thương | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Con vẫn luôn cậy Chúa | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Con xin về bên Chúa | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Chúa biết rằng (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Chúa đã yêu con (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Chúa là bình an (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Chúa là Đấng yêu thương (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Chúa là nguồn cậy trông (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Chúa là nguồn sống (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Chúa là vĩnh hằng (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Chúa mãi là tình yêu (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Đẹp thay tình yêu Chúa (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Đồng cỏ xanh (Tv. 22) (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Đời con dâng Chúa (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Gặp nhau trong yêu thương (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Giêsu con tìm Ngài (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Giới luật yêu thương (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Hãy thắp lên tình Chúa (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Hãy thắp sáng lên (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Khí cụ của Chúa (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Lấy gì đền đáp (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Lời Chúa soi bước con (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Mến Chúa yêu người (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Một lần Ngài đã đến (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Nép vào lòng Chúa (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Nếu thiếu Ngài (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Say men hồng ân (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Tìm về nhan Chúa (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Tín thác nơi Chúa (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Tình Chúa (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Tình Chúa chan hòa (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Thập giá tình yêu (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Thiên Chúa tình yêu (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Vang khúc ngợi khen (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Xin đừng xa con (*) | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Xin một lòng mến yêu | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Xin ơn cứu rỗi | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Xin tha thứ tội con | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
Yêu thương con | Ca Nguyện – Hiệp lễ | Lời bài hát |
+ | + | + |
Bước chân hoang đàng | Thánh Ca Tin Mừng | Lời bài hát |
+ | + | + |
Con tim yêu thương | Kết Lễ | Lời bài hát |
Chúa dẫn bước ta | Kết Lễ | Lời bài hát |
Dựng xây yêu thương | Kết Lễ | Lời bài hát |
Khúc ca hòa bình | Kết Lễ | Lời bài hát |
Lúa chín đầy đồng | Kết Lễ | Lời bài hát |
Niềm tin vào đời | Kết Lễ | Lời bài hát |
Say men hồng ân 2 | Kết Lễ | Lời bài hát |
+ | + | + |
Dâng tiến Ngôi Hai | Mùa Giáng Sinh | Lời bài hát |
Chiều xưa đó | Mùa Chay | Lời bài hát |
Nhìn lên Thánh giá | Mùa Chay | Lời bài hát |
Tình yêu trên Thánh giá | Mùa Chay | Lời bài hát |
Vượt trên mọi tình yêu | Mùa Chay | Lời bài hát |
+ | + | + |
Mẹ Hằng Cứu Giúp | Đức Mẹ | |
Mẹ sầu bi | Đức Mẹ | |
Mừng bổn mạng Giuse | Các Thánh | |
Nghĩa mẹ tình cha 1 | Cha Mẹ | |
Nghĩa mẹ tình cha 2 | Cha Mẹ | |
Nghĩa mẹ tình cha 3 | Cha Mẹ | |
Nghĩa mẹ tình cha 4 | Cha Mẹ | Lời bài hát |
+ | + | + |
Hạt bụi hư vô | Tận Hiến | Lời bài hát |
Vượt mãi thời gian | Tận Hiến | Lời bài hát |
Dâng Chúa đời trăm năm | Hôn Phối | |
Hân hoan bước bên nhau | Hôn Phối | Lời bài hát |
Ngày hồng phúc | Hôn Phối | Lời bài hát |
Trao hiến tình yêu | Hôn Phối | Lời bài hát |
*