Chúa vẫn một niềm – Hương Vĩnh.

Ca Nhập Lễ – Thứ Tư Lễ Tro.
*
ĐK. Chúa vẫn một niềm, một niềm thương xót chúng sinh. Người không ghét bỏ loài nào mà tay Chúa đã tạo thành.

1. Nhân loại chúng con biết bao là tội lỗi, nhưng Chúa hằng, Chúa hằng nhắm mắt làm ngơ. Để chúng con kịp ăn năn chừa lỗi, hầu được, hầu được Thiên Chúa thứ tha.

2. Lạy Chúa! Xin hãy xót thương con, xin thứ tha bao lỗi lầm của con. Bởi vì Ngài là Thiên Chúa, là Chúa chúng con thờ, xin thương xót con cùng.

PDF. –> Thứ tư Lễ Tro

Ca khúc Nhạc sĩ Hương Vĩnh.

Thứ Tư Lễ Tro.
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s