Nhập Lễ – Mùa Chay.
*
1. Chúa yêu thương mọi loài và không ghét bỏ ai. Chúa sinh nên muôn vật tạo dựng ra con người và Chúa nắm mắt làm ngơ tội lỗi chúng con, vì Chúa là Thiên Chúa từ nhân.
ĐK. Xin ban cho chúng con được muôn ơn thánh trong mùa chay này, để chúng con tâm thành biết sống yêu thương mọi người. Luôn can trường ngày đêm chiến thắng tội lỗi, sống đẹp lòng Chúa hôm nay.
2. Chúa khoan dung hiền từ và không chấp tội ai. Hãy ăn năn trở về hiệp cùng cha nhân từ. Bỏ hết kiếp sống phù dung nhận lấy Chúa Cha, Ngài chính là Thiên Chúa từ nhân.
PDF. –> Lời cầu thiết tha
Ca khúc Nhạc sĩ Vũ Đình Ân.
Chúa Nhật Mùa Chay..
.