Lễ Tro & Chúa Nhật 1A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
Thể hiện; Gia Hiếu.
*
1. Xin Chúa dủ lòng nhân mà xót phận con, vì lượng đức từ bi tội con xóa đi. Xin tẩy trắng sạch tinh xua hết tội tình, nguyện hết mọi tội con được Chúa xóa trọn.
ĐK. Lạy Chúa nguyện xót thương con theo lòng nhân hậu. Chúa ơi, xin hãy lấy tình sâu mà nhận lời con cầu.
2. Con biết tội con làm ố lòng son, hằng ở trước mặt con làm tim héo hon. Con cả dám phạm sai ngay với riêng Ngài, và dám làm điều trái ở trước mắt Ngài.
3. Xin Chúa tạo cho con một tấm lòng son, và đổi mới lòng con còn mãi sắt son. Xin đừng nỡ đuổi con xa thánh nhan Ngài, đừng cất khỏi lòng con thần khí của Ngài.
4. Xin thấy lại niềm vui Ngài cứu độ con, và lòng Chúa rộng cao hằng bao đỡ con. Xin mở lưỡi miệng con ôi Chúa cao vời, để cất lời chẳng ngơi ngợi khen Chúa Trời.
PDF. –> Nguyện xót thương (Tv. 50)
__________________________________
Ca khúc Lm. Bùi Ninh.
Thánh Vịnh 50.
.
Thứ Tư Lễ Tro.
.
Chúa Nhật 1A Mùa Chay.
.