Hãy nghe Lời Người (Mt. 17) – Vũ Đình Ân.

Hiệp Lễ – Chúa Nhật 2A Mùa Chay.
*
ĐK. Chúa biến đổi hình dạng, dung nhan Người chói lọi, y phục Người trắng tinh. Đây là Con yêu của Ta, Ta hài lòng về Người, Ta hài lòng về Người, các ngươi hãy nghe lời Người.

1 Con xin dâng ba liều một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a. Vinh quang Chúa chiếu rọi chín trời, vinh quang Chúa sáng lạng muôn đời, đoàn chúng con ca tụng muôn loài.

2. Trong tâm hồn lo sợ khi theo Ngài, đường đi bao chông gai, và phải chịu bao gian nguy. Danh Thiên Chúa chiếu tỏa huy hoàng cho con thấy vinh dự Thiên đàng, để chúng con vững vàng lên đàng.

3. Vinh quang thì con chọn đi theo Ngài, còn khổ đau gian nan, thì lòng con luôn lui xa. Thân con yếu đuối và run sợ không kiên vững theo Ngài trong đời vì chúng con mang thân phận con người.

4. Nghe theo lời của Ngài con vững vàng một lòng luôn ca vang, và một lòng luôn hiên ngang, ra đi khắp phố phường thôn làng, loan tin Đấng Cứu Độ ra đời, nào chúng ts hãy cùng nghe Lời.

PDF. –> Hãy nghe Lời Người (Mt. 17)

Ca khúc Nhạc sĩ Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 2A Mùa Chay.
.
Thánh Ca Tin Mừng (Mt. 17)
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s