Mùa Chay.
Thể hiện: Trương Thế Bạch (Tải về)
*
1. Nhìn lên Thánh giá Giê-su gục đầu, Chúa chết đau thương bởi tội loài người, những vết roi đòn in hằn đậm sâu. Vòng rai rỉ máu Chúa chịu nhục thân, đòng đâm xuyên thấu Chúa quá đau thương, vì yêu con người nhân gian tội tình, một tình yêu Chúa tuyệt đối vô biên.
ĐK. Tình Ngài vợi cao ân tình thật đậm sâu, cả một tình yêu nghiêng mình con cúi đầu. Chỉ vì tình yêu nên Ngài giang cánh tay, mang lấy đau thương chuộc tội cho nhân gian.
2. Vì thương nhân thế thương cho phận người, Chúa đã hy sinh trên Thập tự hình, cứu rỗi nhân trần thoát khỏi lầm than. Đồi cao lê bước ngã gục tàn hơi, vì con nên Chúa vác lấy đau thương, giờ con đã hiểu con xin trở về, xin ơn tha thứ lòng Chúa khoan dung.
3. Lòng con sám hối ăn năn tội mình, Chúa hãy thương tha con đã trở về, với Chúa con nguyện đáp đền tình yêu. Từ nay con quyết sống trọn tình thương, từ nay con sống với Chúa không thôi, từ nay con nguyện không khi bỏ Ngài, tin yêu Thiên Chúa để đáp công ơn.
PDF. –> Thánh giá thương đau
Ca khúc Nhạc sĩ Trương Thế Bạch.