Muôn lạy Chúa (Tv. 21) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật Lễ Lá – Đáp Ca.
*
ĐK. Lạy Chúa con thờ muôn lạy Chúa. Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao.

1. Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi dể duôi. Nó cậy Chúa mặc Người cứu nó. Người có thương giải gỡ đi nào.

2. Chúng như loài ưng khuyển vây bủa. Chúng đâm thủng hết cả tay chân. Xương dài vắn con đây đã đếm, rồi chúng đưa cặp mắt ngó hoài.

3. Áo mặc ngoài chúng đem chia đủ, áo bên trong chúng cũng bắt thăm. Chúa là sức mạnh để nương náu, hãy cứu mau đừng đứng xa lìa.

4. Con loan truyền danh Ngài muôn thuở, cho mọi người tất cả đều hay. Trong giờ phút đại hội dân Chúa, cùng tiến dâng bài hát chúc tụng.

5. Hỡi ai người luôn hằng kính sợ, hãy ca tụng Chúa chẳng hề vơi. Hỡi dòng giống toàn nhà Gia-cóp, hãy tôn vinh cùng Ít-ra-el.

Tung hô Tin Mừng.
Vì chúng ta Đức Ki-tô đã tự hạ. Vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Chết trên cây thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã suy tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

PDF. –> Muôn lạy Chúa (Tv. 21)

Ca khúc Nhạc sĩ Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật Lễ Lá.
.
Thánh Vịnh 21.
.

Bình luận về bài viết này