Đáp ca – Thứ Sáu Tuần Thánh.
*
ĐK. Lạy Cha con xin phó thác hồn con trong tay Cha.
1. Con ẩn náu bên Ngài lạy Chúa xin đừng để con tủi nhục. Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con trong tay Ngài con xin phó thác hồn con.
2. Con trở nên trò cười lạy Chúa cho cả hàng xóm láng giềng. Con đã bị quên lãng, ai cũng tránh xa, con hóa thành đồ đạc hư cũ bỏ đi.
3. Con chỉ tin nơi Ngài lạy Chúa chính là thượng đế của con. Đây số phận của con, xin giải thoát con khỏi địch thù, khỏi người mưu bách hại con.
4. Xin tỏa ánh nhan Ngài lạy Chúa, trên người đầy tớ của Ngài. Hãy trông cậy nơi Chúa, can đảm vững tin mạnh bạo lên tin yêu Thiên Chúa cứu độ.
Tung hô Tin Mừng.
Vì chúng ta Đức Ki-tô đã tự hạ, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cậy thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
PDF. –> Con xin phó thác (Tv. 30)
Ca khúc Nhạc sĩ Vũ Đình Ân.
Thứ Sáu Tuần Thánh.
.
Thánh Vịnh 30.
.