Một chiều xưa trăng nước chưa thành thơ
Trầm trầm không gian mới rung thành tơ
Vương vất heo may hoa yến mong chờ
Ôi, tiếng cầm ca thu tới bao giờ.
Tiếp tục đọc
Category Archives: Những bản nhạc xưa
Nhớ về Đà Lạt – Hoàng Trọng & Hồ Đình Phương
Đà Lạt ơi trong bao màu tươi.
Trời thơ bát ngát yên vui.
Khách du còn nhớ muôn đời:
Cây lả lơi, hoa nghiêng vành môi.
Làn mây đắm gió êm trôi
núi sông gieo tình trăm lối.
Tiếp tục đọc
Khỏe vì nước – Hùng Lân
tiếng hát: Trùng Dương
Khỏe vì nước, kiến thiết quốc gia
Đoàn thanh niên ta góp tài ba.
Tạo nguồn dân sinh mới hùng mạnh trong năm giới.
Hợp lực xây hưng thịnh chung nước Nam.
Tiếp tục đọc
Lặng lẽ – Lâm Tuyền & Dạ Chung
tiếng hát: Sĩ Phú
I.
Nàng từ đâu tới đây, gieo sầu mùa thu
Nàng nhìn ta dưới hoa, nhìn tôi chẳng nói
Cớ sao nhìn ta?
Rồi lòng ta từ đó, đắm say mơ màng chìm trong đôi mắt
Ôi đôi mắt nhung huyền, nhìn ta không nói
Chiều thu ân ái ….
Đàn chim Việt – Văn Cao
tiếng hát: Ánh Tuyết
Về đây khi gió mùa thơm ngát
Ôi lũ chim giang hồ
Bao cánh đang cùng dật dờ trên khắp cố đô
Từng đôi trên đất Bắc ríu rít ca … u u u u u
Mờ mờ trong nắng ven trời
Chim reo thương nhớ chim ngân xa … u u u u u
Tiếp tục đọc
Còn tuổi nào cho em – Trịnh Công Sơn
Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay năng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may
Tiếp tục đọc
Em là tất cả – Lam Phương
Em ơi suốt đêm thao thức vì em
Vì lời giã từ lúc anh ra về
Rằng mai đây anh lại đến
Ước gì trọn cuộc đời là mình luôn luôn có đôi
Tiếp tục đọc
Giọt nước mắt ngà – Ngô Thụy Miên
Em đứng bên song buồn
Nhìn cuộc tình trôi qua và lòng người phôi pha
Trên hai đóa môi hồng nụ cười đã đi xa
Ôi giọt nước mắt nào cho cuộc tình đầu
Tiếp tục đọc
Buồn – Y Vân
Buồn – Y Vân
Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn
Buồn như ly rượu cạn không còn rượu để say.
Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt
Buồn như khi gặp mặt không còn chuyện để vui.
Mùa hoa tuyết – Xuân Điềm
Chậu kiểng hôm qua nay ai thế cây màu lá ngà
Và tuyết đông rơi trên cành khô lá ngọn đông phong
Kìa muôn tinh tú như ai hát từ quãng cao
Nơi nơi sáng ngời ánh sao như mắt khoe ngàn sắc màu
Dư âm mùa Giáng Sinh – Ngân Giang
Bài hát đêm đông chạnh lòng tôi nhớ người
Tà áo Noel thướt tha trong chiều nao
Dập dìu trên đường đi lễ
Lấp lánh sao đêm tuyệt vời
Đẹp thay ôi mùa sao sáng
Bóng nhỏ giáo đường – Phượng Linh (Nguyễn Văn Đông)
Có ai về miền quê lửa khói cho tôi nhắn vài câu
Cách xa lâu rồi không biết em còn giận hớn anh nữa thôi
Chuyện ngày xưa hai đứa thương nhau trong đêm nhiều sao sáng
Dưới lầu chuông anh khắc tên nhau chung trong lời khấn xin chan chứa niềm tin
Đêm cuối cùng – Phạm Đình Chương
Đêm cuối cùng – Phạm Đình Chương
Đêm nay đêm cuối cùng gần nhau
Lệ buồn rưng rưng… lời hát thương đau
Nhịp mưa bâng khuâng ngoài phố lạnh
Giọt sầu rơi ướt hồn phiêu linh
Tiếp tục đọc
Yêu và mơ – Văn Phụng
Yêu và mơ – Văn Phụng
Anh yêu nhất đôi môi hồng
Yêu đôi mắt say mơ
Anh yêu tóc em buông dài
Yêu em tình đắm say
Tiếp tục đọc
Ca dao mẹ – Trịnh Công Sơn
Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn, đong đưa võng buồn
Mẹ ngồi ru con mây qua đầu ghềnh lạy trời mưa tuôn
Lạy trời mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vươn lên
Mẹ ngồi ru con nước mắt nhọc nhằn xót xa phận mình
Cô láng giềng – Hoàng Quý
tiếng hát: Quang Dũng
1.
Hôm nay trời xuân bao tươi thắm
Dừng bước phiêu linh về thăm nhà
Chân bước trên đường đầy hoa đào rơi
Tôi đã hình dung nét ai đang cười
Tạ ơn – Trịnh Công Sơn`
Tạ ơn – Trịnh Công Sơn
Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
Tạ ơn đời, tạ ơn ai đã đưa em
Về chốn này tôi xây mãi cuộc vui
Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
Tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
Còn những ngày ngồi mơ ước cùng người
Chuyện ba mùa mưa – Minh Kỳ & Dạ Cầm
Đời từ muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờ
Chuyện lòng tôi kể đến nay đã ba mùa mưa
Tôi đem tất cả chuyện lòng trao hết cho người
Nguyện tròn thương tròn nhớ
Cho người tình nhỏ – Mai Bích Dung
1.
Này người tình nhỏ nếu em là chim
Thì tôi đem bỏ chim nuôi vào lòng
Còn người tình nhỏ ước mơ gì không?
Ước mơ gì không?
ĐK
Này người tình ơi, tôi gọi người tình ơi
Chỉ còn đôi ta trên thế gian không còn ai
Và này người tình ơi, tôi gọi người tình ơi
Trọn đời yêu em, yêu cánh hoa xinh tuyệt vời
Chiều mưa anh đưa em về – Mặc Thế Nhân
Ngày xưa anh đưa em về, đường chiều mưa bay giăng lối
Bàn tay đan tay âm thầm,
Ngập ngừng mình sánh vai nhau chuyện ấm lòng
Đường về dài nhưng không xa vì có nhau