Một chiều xưa trăng nước chưa thành thơ
Trầm trầm không gian mới rung thành tơ
Vương vất heo may hoa yến mong chờ
Ôi, tiếng cầm ca thu tới bao giờ.
Tiếp tục đọc
Category Archives: Nhạc sĩ Văn Cao
Đàn chim Việt – Văn Cao
tiếng hát: Ánh Tuyết
Về đây khi gió mùa thơm ngát
Ôi lũ chim giang hồ
Bao cánh đang cùng dật dờ trên khắp cố đô
Từng đôi trên đất Bắc ríu rít ca … u u u u u
Mờ mờ trong nắng ven trời
Chim reo thương nhớ chim ngân xa … u u u u u
Tiếp tục đọc
Tiến về Hà Nội – Văn Cao
Tiến về Hà Nội – Văn Cao
Trùng trùng quân đi như sóng
Lớp lớp đoàn quân tiến về
Chúng ta đi nghe vui lúc quân thù đầu hàng
Cờ ngày nào tung bay trên phố
Suối mơ – Văn Cao
Suối mơ – Văn Cao
Suối mơ bên rừng thu vắng
giòng nước trôi lững lờ ngoài nắng
Ngày chưa đi sao gió vương?
Bờ xanh ngắt bóng đôi cây thuỳ dương
Bến Xuân – Văn Cao
Bến Xuân – Văn Cao
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến tôi một lần
Bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bến xuân
Từng đôi rung cánh trắng ríu rít ca u ú ù u ú
Cành đào hoen nắng chan hòa
Chim ca thương mến, chim ngân ca u ú ù u ú
Hồn mùa ngây ngất trầm vương
Mùa Xuân đầu tiên – Văn Cao
Mùa Xuân đầu tiên – Văn Cao
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước đang đến đầu tiên
với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa trên sông
Một trưa nắng vui cho bao tâm hồn