Ru tình – Ngọc Huy.

*
RU TÌNH…

Một màu thương nhớ trong veo
Kéo xuân về neo lối cũ
Bao năm tình xa gắng giữ
Bên nhau xin cứ vỡ òa

Môi em lấy mật từ hoa
Chắt chiu hương tình ngọt lịm
Bao lời yêu thương câm nín
Hóa cung nhạc vấn vương ngày

Bao lần ta lạc vòng tay
Bao lần ta say nỗi nhớ
Chiều nay ru người gác nhỏ
Chiều nay ru giấc hẹn hò

Một màu thương nhớ tròn vo
Trời đất cho mình gặp gỡ
Bao lâu ta cùng nhịp thở
Tình ơi xin ở… đừng về!

12/03/2018
Ngọc Huy
Tiếp tục đọc

Advertisement

Bẵng – thơ 6 chữ (Ngọc Huy).

*
BẴNG…

Giấc ngủ quên bẵng đã lâu
Từ khi nỗi đau về nhói
Lời yêu mình chưa kịp nói
Để tình vòi vọi ngóng trông

Anh giờ còn nhớ hay không
Những chiều êm đềm sánh bước
Giấc mơ vẫn còn phía trước
Cho em lặng lẽ đi tìm

Nửa đêm buồn ngập trái tim
Chờ ai biết người còn nhớ
Ngoài kia lá rơi cứ ngỡ
Người đem hơi thở xuân về

Tình ơi sao cứ mải mê
Lang thang đầu ghềnh cuối bãi
Chỉ xin một lần ngoái lại
Xin chỉ một lần anh ơi

28/01/2018
Ngọc Huy
Tiếp tục đọc