Nửa vành trăng – Mai Nguyên Vũ (thơ Trương Lan Anh)

Thể hiện: Duyên Quỳnh (Tải về)

Nửa vành trăng dịu mát là chiếc nôi con nằm
Bé Hằng Nga xinh xắn, nhoẻn miệng cười thương ghê
Nửa vành trăng dịu mát là chiếc nôi con nằm
Con ơi lớn nhanh nhé, hạnh phúc đến từng ngày

Ngủ ngoan con yêu nhé, gió thoảng nhẹ đưa nôi
Trời xanh màu yên ả, cánh diều nâng tuổi thơ
Ngủ ngoan con yêu nhé, dòng sữa mẹ môi thơm
Nụ cười con hoa nở, hạnh phúc đến từng ngày

Tiếp tục đọc

Advertisement

Mất cha – Trọng Khẩn.

tiếng hát: Tấn Đạt

Bỗng một ngày cha tôi lìa xa tôi
Bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời
Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu
Con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen

Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi
Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi
Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi
Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha

Tiếp tục đọc

Đôi bàn tay mẹ – Hà Xuân Huy

Đôi bàn tay mẹ nuôi con lớn khôn
Đôi tay tảo tần nhọc nhằn sớm hôm
Đôi tay lo toan cơm áo gạo tiền
Đôi tay yêu thương chăm sóc dịu hiền
Gia đình có mẹ tháng ngày ấm êm

Tiếp tục đọc

Mẹ cho con – Ngô Ngọc Thành & Kim Thoa.

Gia tài mẹ để cho con,
Là chút kiến thức tâm hồn đó thôi
Một mai khôn lớn nên người
Nước con ngàn dặm đường đời con đi

Cầm vàng con sợ mấy khi
Chia năm sẻ bảy sân si buồn rầu
Nghĩa tình lẫn lộn vàng thau
Chữ tâm chữ đức làm đầu con ghi

Tiếp tục đọc