Bao năm sống xa quê nhà
Cuộc đời phiêu lưu với nắng mưa
Nhìn về quê xưa thấy bao tình thương chan chứa
Nơi đây chốn xưa bao tình
Thần kinh bến nước non Hương Bình
Kìa ai duyên dáng nghiêng mình đón người xa về
Tag Archives: Chủ đề: Sông Hương núi Ngự
Tình xưa gái Huế (Bài không tên số 13) – Vũ Thành An
Tình xưa gái Huế (Bài không tên số 13) – Vũ Thành An
Một bóng dáng mảnh mai
Một mái tóc mềm mướt dài
Thướt tha buông chảy gió chiều thoảng ngất ngây
Một tiếng nói lặng thinh
Một ánh mắt ẩn dấu tình
Ấp yêu một mình bóng hình ngày xanh
Thương về xứ Huế – Minh Kỳ & Hoài Linh
Mây vương khói chiều xứ Huế đẹp yêu kiều
Ngơ ngẩn lòng du khách những chiều xưa
Hương Giang lững lờ, trăng nước vờn đôi bờ
Câu hò vẳng xa đưa khúc buồn mơ
Cố đô yêu dấu – Châu Kỳ
Gợi buồn chi này Cố đô ơi
Hoàng thành kia giờ không thấy lối
Từng nét xưa đã phai rồi
Và dáng em cũng mất rồi còn nữa đâu lời trăn trối
Nếu như chẳng có sông Hương – Huy Tập
Nếu như chẳng có sông Hương
Gửi tình cho Huế gửi thương nơi nào
Nếu như nước chẳng xanh màu
Áo em sao lại tím màu thủy chung
Phải chi em – Trần Hữu Pháp
Gặp em đôi má ửng hồng
Anh mơ bắt chiêc cầu vồng sang sông
Ngờ đâu em đã có chồng
Tay bế tay bồng anh có buồn không
Thương về Cố Đô – Thanh Sơn
Người đi chốn xa thương về cố đô…
Thương tà áo trắng thương mấy câu hò…
Và giọng cười vành nón Kim Luông,
ôi nắng chiều Vỹ Dạ thoáng buồn…
Ngự Bình chơ vơ nhìn sông Hương.
Huế gọi ta về – Vĩnh Điện & Trần Hoài Thư
Huế gọi ta về
thơ: Trần Hoài Thư
nhạc: Vĩnh Điện
Có một dòng sông mềm như dải lụa
Có hai ngôi trường như đôi tình nhân
Có một con đường mỗi ngày hai bận
Anh theo em về qua bến qua sông
Đừng quên – Trần Hữu Pháp & Võ Ngọc Lan
Đừng quên, đừng quên nhau dẫu một lần
Đóa hoa lan nở tình thân mặn mà
Đừng quên, đừng quên một dáng kiêu sa
Bên trời lướt nhẹ với tà áo bay
Huế vấn vương – Trần Hữu Pháp & Huy Cận
Xanh mướt đôi bờ Huế, Huế ơi
Cỏ cây hoa lá một vòm trời
Người đi bước nhẹ không nghe tiếng
Mà nặng lòng ai suốt một đời