Con nhớ cha bao năm bôn ba giữa giòng đời
Với bao nắng mưa gió sương chất trên bờ vai gầy
Nhiều lần cuộc đời bao đêm cha không yên giấc
Nghĩ về ngày mai có gì để cho đời con
Tag Archives: Chủ đề: Tình Cha
Bố là tất cả – Thập Nhất & Đỗ Văn Khoái
Bố là tàu hỏa, bố là xe hơi
Bố là con ngựa em cưỡi em chơi
Bố là thuyền nan cho em vượt sóng
Bố là sông rộng cho thuyền em bơi
Kỷ niệm – Phạm Duy
Kỷ niệm – Phạm Duy
Cho tôi lại ngày nào, trăng lên bằng ngọn cau
Me tôi ngồi khâu áo, bên cây đèn dầu hao
Cha tôi ngồi xem báo, phố xá vắng hiu hiu
Trong đêm mùa khô ráo, tôi nghe tiếng còi tàu
Cầu nguyện cho Cha Mẹ – Tri Văn Vinh
Cầu nguyện cho Cha Mẹ – Tri Văn Vinh
ĐK.
Chúa ơi xin ban phúc lành cho cha mẹ con
Ngày đêm nuôi con, ngàn muôn khổ đau
Lạy Chúa xin hằng chở che, xin hãy giữ gìn
Cho cha mẹ con sống đời với con
Tình Mẹ Cha – Vũ Thị Kim Loan.
Thể hiện: Ngô Quang Minh (Tải về)
1.
Mẹ sinh con ra trong đời, với những nỗi đau phận người. Tình cha thương con dịu vời, cho con niềm vui chẳng ngơi. Một đời vất vả nhọc nhằn, nuôi con giờ đây lớn khôn. Một đời với bao hy sinh, lấy gì đền đáp công ơn.
Tình Cha nghĩa Mẹ – Lm. Nguyễn Duy.
nhạc & lời: Lm. Nguyễn Duy
Cho con làm người bàn tay cha nâng đỡ chở che
Cho con vào đời mẹ thương yêu dạy con bước đi
Cho con thắm nụ cười, cho con lớn thành người
Ôi tình mẹ cha quá bao la, ôi tình thương đó tựa biển xa
Khắc ghi ơn Cha – Bạch Vân.
Thể hiện: Tiến Thành (Tải về)
Bao yêu thương cha dành cho con
Trong gian nan cha dìu dắt con
Mong con được lớn khôn hiền ngoan
Khi cô đơn cha ủi an con
Khuyên lơn con theo bước chân con
Cho con được vững chí kiên trung
Ơn Cha nghĩa Mẹ – Giang Ân.
Thể hiện: Diệu Hiền & Xuân Trường (Tải về)
1.
Chúa đưa con vào đời qua bàn tay Mẹ dưỡng nuôi. Qua bàn tay Cha nâng đỡ dìu dắt. Rồi đời con lớn lên từng ngày, đời Mẹ Cha nắng mưa hao gầy. Tình Mẹ Cha vô vàn thiết tha.
ĐK. Tình thương mến Cha Mẹ gởi trao. Đời hy sinh trở nên ngọt ngào. Trọn một đời phó thác trong niềm tin. Trọn một đời trông cậy nơi Chúa.
Nguyện xin Chúa ban nhiều phúc ân. Để Mẹ Cha sống vui trong đường trần. Vì cuộc đời này con có Mẹ Cha. Thì đời của con luôn thắm lời ca. Tiếp tục đọc
Khóc tiễn Cha – Nhật Minh
Nhạc sĩ: Nhật Minh
Từng làn trầm thơm bay con xin kính dâng về cha
Sáng mãi trong lòng con là hình bóng thân thương vô vàn
Trời lập gió đông sang, cha vội vã ra đi, mưa giông tơi bời
mưa tan nát lòng khi con chưa kịp đáp nghĩa đền ân
Mười năm vắng Mẹ – Khánh Hạ (Tuyển thơ về Cha Mẹ)
Mười năm vắng Mẹ
Mười năm vắng mẹ hè cũng lạnh
Mưa ngâu tức tưởi mỗi thu về
Ngưu Lang – Chức Nữ xưa mẹ kể
Cha ngồi nhắc lại, hụt cơn mê
Mười năm vắng mẹ vườn cỏ mọc
Dế mèn đi lạc tuổi thơ con
Trên giàn nắng, hoa mướp gầy vàng vọt
Bậc cầu ao cha gắng gột nỗi buồn
Thèm nghe Ba mắng – Quốc Thái & Nguyễn Đức Đát
Con gái vào trường đại học, thế giới mở ra rộng lớn vô cùng
Như chim non rời tổ ấm chung, bỡ ngỡ trước khung trời lạ
Mọi thứ với con đều mới quá, bâng khuâng đứng giữa cuộc đời
Từ nay con đã xa rồi, mái nhà xưa kỷ niệm thời thơ trẻ
Con là – Phạm Minh Tuấn
Con là cánh cò bay trên đồng xanh
Con là nắng hanh vàng mùa lúa chín
Con là hoa tím thêu trên áo mẹ
Con là rặng tre ru giấc trưa hè
Ơn Cha nghĩa Mẹ 2 – Đinh Công Huỳnh
Ơn Cha nghĩa Mẹ 2 – Đinh Công Huỳnh
1.
Ơn cha nghĩa mẹ sinh thành, làm con luôn nhớ công ơn
Uống nước phải luôn nhớ nguồn, do ai có ngày hôm nay
Dắt dìu con trẻ thơ ngây, mẹ hy sinh suốt cuộc đời
Cha mến thương dịu vời che chở cho con mà thôi
Khóc Cha hiền – Hồ Trung Trinh
nhạc & lời: Hồ Trung Trinh
Hôm nay cha đã ra đi thật rồi
Cha đã đi thật rồi chẳng còn mong gặp lại cha
Ơn cha như núi Thái Sơn cao vời
Con biết sao đền bồi cha vội ra đi con biết sao đền bồi
Cho con – Phạm Trọng Cầu & Tuấn Dũng
Ba sẽ là cánh chim
Đưa con đi thật xa
Mẹ sẽ là cành hoa
Cho con cài lên ngực
Nỗi thương Cha Mẹ – Vương Sỹ Ca (Tuyển thơ về Cha Mẹ)
Nỗi thương Cha Mẹ
Nhớ thời con khóc tu oa
Mẹ ôm mẹ vỗ mẹ xoa lưng mềm
Võng đưa mẹ hát bên thềm
“Con ơi, hãy ngủ êm đềm mẹ thương
Tiếp cha ngoài rẫy, ngoài nương
Một mai con lớn đến trường, mẹ vui”
Ngày xưa mẹ hát ngọt bùi
Đậm trong trí óc ngậm ngùi lòng con
Giờ mẹ sữa đã cạn dòng
Thân cha vắt kiệt trên đồng hoang sơ
Ngày xanh cha mẹ xác xơ
Như cây cổ thụ bơ vơ giữa đường
Lòng con trăm nỗi vấn vương
Biết còn mấy Tết con gần Mẹ Cha?
Vương Sỹ Ca
Ơn Cha (Tình Cha) – Y Vân
Ơn Cha như Thái Sơn cao bao từng
Ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến
Ơn Cha như đuốc soi trong đêm trường
Đuốc soi tâm hồn dắt con tìm hướng
Tiếp tục đọc
Công Cha nghĩa nặng – Tiến Luân
Khi còn bé thơ cha bồng cha bế nâng niu
Con cởi trên lưng cha làm yên ngựa cho con
Một nắng hai mưa gia đình cha gánh hai vai
Cho mẹ cho con cho cả cuộc đời
Điều ghi tạc lòng con – Thái Thịnh
Điều ghi tạc lòng con
nhạc & lời: Thái Thịnh (?)
Công ơn sinh thành như biển sâu núi cao ngàn năm
Tạc thành chữ hiếu muôn đời ghi khắc trong lòng con
Trải bao đắng cay chiu chắt cho đời con ngọt ngào
Vùi thân nắng mưa mong muốn nhìn con bước lên cao
Em là hoa hồng nhỏ – Trịnh Công Sơn
Em sẽ là mùa xuân của mẹ
Em sẽ là màu nắng của cha
Em đến trường học bao điều lạ
Môi biết cười là những nụ hoa