Hương đồng gió nội – thơ Đường luật (Nguyên Thoại).

 

 

 

 

 

*
HƯƠNG ĐỒNG GIÓ NỘI

Quê nghèo thuở ấy của tôi ơi
Đậm mãi trong tim suốt một đời
Lúa trĩu vai ngoan bờ ruộng đắm
Môi chào nụ thắm đoá hồng khơi
Thương trời nắng đổ còng lưng cấy
Nhớ buổi mùa vô rộn tiếng mời
Tự lúc tường cao ghìm gió nội
Hương đồng dạt nẻo nghĩa tình vơi

24/05/2012
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Advertisement

Hoa cải vàng bến sông – thơ 5 chữ (Nguyên Thoại).

 

 

 

 

 

 

 

*
HOA CẢI VÀNG BẾN SÔNG

Hoa cải vàng bến sông
Cho dài thêm nỗi nhớ
Huế đi vào mênh mông
Như buồn vui mấy thuở

Ra giêng trời se lạnh
Đan vòng sớm tinh mơ
Mắt ai vừa sóng sánh
Chao nghiêng cả đợi chờ

Hoa cải vàng bến sông
Xôn xao cùng nắng mới
Huế một ngày xanh trong
Cho lòng thêm vời vợi

Ai đi rồi ai ở
Đâu bến bồi bến lở
Con nước cứ trôi xuôi
Mặc bên ni bên nớ

Hoa cải vàng bến sông
Mùa sau còn gặp lại
Cố gửi hết nhớ mong
Mà sao lòng đậm mãi

11/03/2012
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc

Hỏi nhỏ – thơ 8 chữ (Nguyên Thoại).


*

HỎI  NHỎ

Biển có còn những khao khát chờ mong
Hay tắt lịm lời yêu thương gào thét
Con sóng xô bờ xin đừng quên hết
Dưới chân đồi một nỗi nhớ còn neo

Ra đi giữ hết – ở lại mang theo
Trớ trêu nắng cho mưa đèo ngọn gió
Ngày tôi về xin em còn ở đó
Để biển cùng vỗ nhịp khúc hoan ca

Con thuyền xưa lại vượt những phong ba
Buồm căng gió men tình xuôi bến bãi
Cành yêu thương đã sang mùa ươm trái
Hương ngọt lành tròn tay hái ước mong

Hỏi thật nè… em có nhớ tôi không?

11/12/2010
Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc