Này em có nhớ – thơ Đường luật (Nguyên Thoại).

nayemconho
*
Này em có nhớ

Này em có nhớ nụ mai vàng
Nắng thủy tinh đùa ngợp lối sang
Một sớm tình sầu ngơ ngẩn tiễn
Ngàn năm cát bụi thẩn thơ quàng
Phôi pha mấy thở khuây người dạt ?
Ở trọ bao ngày xót kẻ mang !
Giọt lệ thiên thu ngờ nghệch nỗi
Rừng xưa đã khép tội muôn đàng…

01/04/2013
Nguyên Thoại
* Tiếp tục đọc

Advertisement

Nương náu – thơ Phuongnhiaodai.

nuongnau

NƯƠNG NÁU

Con trở lại nhà xưa thả giấc
Gởi bao nhiêu tất bật ngày qua
Thèm sao một tiếng ơi à
Vòng nôi thuở ấy như là vẫn đưa

Căn phòng nhỏ nắng mưa nào biết
Rời xa rồi nuối tiếc thời gian
Thèm sao một tiếng hỏi han
Tạ ơn ba mẹ mãi chan chứa tình

Con trở lại với nghìn yêu dấu
Nương náu ngày thơ ấu xa xưa
Hàng cây xõa bóng bao mùa
Ấp iu một quãng đời chưa biết buồn

Vòng tay mẹ yêu thương quá đỗi
Ánh mắt ba trăm nỗi dặn dò
Mai xa điệu lý câu hò
Lòng con mãi giữ… Tròn vo nỗi niềm !

30/04/2013
Phuongnhiaodai
Tiếp tục đọc

Nợ Huế một vần thơ – thơ Viên Mãn.

chuaveloi

NỢ HUẾ MỘT VẦN THƠ

Nợ Huế một vần thơ
Tôi trở về tìm câu lục bát
Cỏ ven bờ vẫn còn ngơ ngác
Mái nhì đưa man mác giọng hò

Nợ Huế những chiều mơ
Thuở tan trường ngợp tà áo trắng
Cánh phượng hồng nghiêng mình trong nắng
Rồi xa xôi từ độ trăng rằm

Bao lần về thăm
Bao lần ngóng đợi
Bao lần bổi hổi
Bao lần rưng rưng

Nợ Huế một người thương
Chuông Thiên Mụ vấn vương quá đỗi
Lời tỏ tình mình chưa kịp nói
Để bây giờ vòi vọi tháng năm

16/04/2014
Nguyễn Mạnh Viên Mãn
Tiếp tục đọc

Này hỡi gà con – Nguyên Thoại


*

Này hỡi gà con!

Hôm nào gà con
Tròn xoe đôi mắt
Giờ đây đã nhặt
Mấy chục năm trời

Em đến cùng tôi
Một ngày nắng Hạ
Có hoa cùng lá
Vun trồng ước mơ

Con chữ hóa thơ
Sông ngòi hóa biển
Niềm vui rộn tiếng
Cung đàn véo von

Này hỡi gà con
Hòa cùng điệu nhé
Nỗi buồn có ghé
Xin giữ ngoài sân

Bao chuyện phù vân
Rời xa đầu ngõ
Bao nhiêu gian khó
Hai đứa chia đều

Gói ghém thương yêu
Trao về lũ nhóc
Ơn Trời mưa móc
Nguyện ước vuông tròn

Giữ mãi gà con
Xoe tròn đôi mắt
Xin đừng hiu hắt
Khi gió Thu sang

Một vòng tay đan
Dìu nhau vạn nẻo
Khi trời đất réo
Hai đứa cùng vù…

29/05/2012
Nguyên Thoại

Nơi ấy em về – Nguyên Thoại

***

Nơi ấy em về
(họa bài “Em về – Yên Hà”)

Nơi ấy em về có lạnh không?
Mà sao tôi bỗng xuyến xao lòng
Đường khuya dáng nhỏ e đèn thắp
Áo mỏng sương dày ngại nắng hong
Đen phận còn nguyên đời lữ thứ
Trắng tay chửa vẹn chữ tang bồng
Bao năm ấp ủ đành chia lối
Nơi ấy em về có lạnh không?

22/05/2012
Nguyên Thoại

bài xướng

Em về

Em về người nhớ chút nào không?
Lối cũ đi qua có chạnh lòng?
Bến nước chiều sang mây trắng giỡn?
Vườn nhài mùa tới nắng vàng hong?
Niềm thương mỏng mảnh còn gìn giữ?
Giấc mộng xa xôi vẫn bế bồng?
Một bóng riêng mang ngàn dấu hỏi
Em về người nhớ chút nào không

16/ 05/2012
Yên Hà

Tiếp tục đọc

Nước mắt – Nguyên Thoại

Nước mắt…

Ngấn lệ trào mi đổ xuống rồi
Bao giờ nước mắt chạm niềm vui
Cung thương phách lịm đàn ai oán
Mái đẩy dòng khô tiếng ngậm ngùi
Đã mái nhà kia trời đất dưỡng
Sao đồng lúa nọ gió mưa thui
Trần gian kiệt sức tình nhân loại
Tự thuở con tim biết ngủ vùi

26/04/2012
Nguyên Thoại

Nắng đợi mưa chờ – thơ 8 chữ (Nguyên Thoại).

nangdoimuacho
*

NẮNG ĐỢI MƯA CHỜ

Sông Hương chiều nay có thêm quán đợi
Lặng lẽ một người trông nước về xuôi
Hoàng hôn buông dần nỗi buồn ghé lại
Ai gởi cho ai cả những ngậm ngùi

Lòng vòng con phố nghe mình chợt vắng
Có một lối nhỏ chờ bước ai qua
Ngọn đèn nhà ai quên thắp chút nắng
Mưa như vô tình rơi xuống thật là

Thả vào cơn mơ đôi vần khuya khoắt
Ai nhớ ai mong khói thuốc ngập ngừng
Ngơ ngẩn bay về một trời xa lắc
Nơi có nụ cười vừa chớm rưng rưng

Chưa một lần mà sao tình vời vợi
Ai biết chăng ai… nắng đợi mưa chờ !

Nguyên Thoại
Tiếp tục đọc