Tag Archives: Lời nhạc có nốt
Trung tín đợi chờ – Thái Nguyên.
Thể hiện: Đình Long & Hồng Sơn (Tải về)
1. Đời con luôn ao ước sống trong vòng tay Ngài với tình tha thiết, luôn sẵn sàng chờ đợi Ngài đến trong yêu thương. Đường đời con đi mang tình yêu sắt son với Ngài cho dù khi Chúa đến con chẳng ngờ thì tình con vẫn sẵn luôn đợi chờ.
ĐK. Như người đầy tớ trung thành đợi chủ về vẫn còn tỉnh thức giữa đêm khuya. Như người quản lý khôn ngoan và trung tín biết luôn sẵn sàng chờ đón giờ Chúa đến trong niềm vui. Tiếp tục đọc
Duyên tình lý ngựa ô – Tuyển tập Ca khúc trữ tình mang âm hưởng dân ca.
Tà áo đêm Noel – Tuấn Lê.
Thể hiện: Mai Thiên Vân (Download)
Bầu trời heo hút cơn gió se lạnh tới. Nhìn ánh vì sao lẻ loi soi cuối trời. Chầm chậm chuông ngân đâu đây nghe buồn tênh. Ánh sao hiền lấp lánh. Báo tin lành Chúa sinh. Kỷ niệm năm ấy trong phút giây chợt đến. Tà áo màu xanh tha thướt đi lễ đền. Người quỳ bên mẹ đôi mắt nhung huyền xinh. Chắp tay nguyện ơn thánh. Thầm mơ tôi ước se mộng lành. Tiếp tục đọc
Lời nhạc có note – Vần Y.
*
- Yêu – Nguyễn Duy Hùng
- Yêu dại khờ – Quang Huy
- Yêu dấu tan theo – Trịnh Công Sơn
- Yêu em – Lê Hựu Hà
- Yêu em dài lâu – Đức Huy
- Yêu em dĩ vãng – Quốc Dũng
- Yêu em từ đó – Bằng Giang
- Yêu em trọn đời – nhạc Hoa
- Yêu là ảo mộng – Canh Thân
- Yêu là chết ở trong lòng – Thanh Hằng
- Yêu một mình – Trịnh Lâm Ngân
- Yêu người như thế đó – Trần Thiện Thanh & Phạm Lê Phan
- Yêu người yêu đời – Lê Hựu Hà
- Yêu nhau ghét nhau – Vy Nhật Tảo
- Yêu thương mong manh – Đức Trí & Quang Minh
- Yêu trọn con tim – Nguyễn Hoài Anh
- You anh Me – Quốc Dũng
*
- Lời nhạc có note – Vần A
- Lời nhạc có note – Vần C
- Lời nhạc có note – Vần Ch.
- Lời nhạc có note – Vần D.
- Lời nhạc có note – Vần Đ.
- Lời nhạc có note – Vần E.
- Lời nhạc có note – Vần G.
- Lời nhạc có note – Vần I
- Lời nhạc có note – Vần K
- Lời nhạc có note – Vần L
- Lời nhạc có note – Vần M
- Lời nhạc có note – Vần Ng.
- Lời nhạc có note – Vần Nh.
- Lời nhạc có note – Vần O.
- Lời nhạc có note – Vần P
- Lời nhạc có note – Vần Q
- Lời nhạc có note – Vần R
- Lời nhạc có note – Vần S
- Lời nhạc có note – Vần T
- Lời nhạc có note – Vần Th.
- Lời nhạc có note – Vần U
- Lời nhạc có note – Vần Tr.
- Lời nhạc có note – Vần V.
- Lời nhạc có note – Vần X.
- Lời nhạc có note – Vần Y.
Lời nhạc có note – Vần X.
*
- Xa dấu mặt trời – Trịnh Công Sơn
- Xa mùa ô mai – Trần Minh Phi
- Xa người mình yêu – Song Phượng
- Xây nhà bên suối – Hoàng Thi Thơ.
- Xích lô – Võ Thiện Thanh
- Xóm đêm – Phạm Đình Chương
- Xót xa – Tô Thanh Tùng
- Xôn xao nắng tươi – Nguyễn Hoài Nhân
- Xẩm Huế – Dân ca Thừa Thiên – Huế
- Xe chỉ luồn kim – Dân ca quan họ Bắc Ninh
- Xin cám ơn – Hoàng Nhạc Đô & Trần Thị Linh Chi
- Xin Chúa thấu lòng con – Nguyễn Văn Đông
- Xin gọi nhau là cố nhân – Hàn Sinh (Song Ngọc)
- Xin hãy quên tôi – Anh Bằng
- Xin lỗi tình yêu – Minh Nhiên
- Xin mãi còn bên Mẹ – Diệu Hương
- Xin mặt trời ngủ yên – Trịnh Công Sơn
- Xin một ngày mai có nhau – Đức Huy
- Xin tình yêu giáng sinh (Bình ca 4) – Phạm Duy & Trụ Vũ
- Xin trả nợ người – Trịnh Công Sơn
- Xin vẫy tay chào – Tú Nhi (Chế Linh)
- Xin ơn nhau cuộc đời – Trường Sa
- Xuân bên nhau – Hoàng Nhạc Đô & Nhật Hồng
- Xuân buồn – Hoàng Trọng & Xuân Mai
- Xuân mới lại về – Hoàng Nhạc Đô
- Xuân này con về Mẹ ở đâu – Nhật Ngân
- Xuân sẽ qua trong mưa – Nguyễn Đức Trung
- Xuân thương nhớ – Quốc Dũng
- Xuân trên đất khách – Quốc Dũng
- Xuân và tuổi trẻ – La Hối & Thế Lữ
- Xuân xuân ơi – Vũ Đình Ân
- Xuân yêu – Nguyễn Đức Trung
- Xuân đến gởi người – Hoàng Nhạc Đô & Trần Thị Kim Hoàng
*
- Lời nhạc có note – Vần A
- Lời nhạc có note – Vần C
- Lời nhạc có note – Vần Ch.
- Lời nhạc có note – Vần D.
- Lời nhạc có note – Vần Đ.
- Lời nhạc có note – Vần E.
- Lời nhạc có note – Vần G.
- Lời nhạc có note – Vần I
- Lời nhạc có note – Vần K
- Lời nhạc có note – Vần L
- Lời nhạc có note – Vần M
- Lời nhạc có note – Vần Ng.
- Lời nhạc có note – Vần Nh.
- Lời nhạc có note – Vần O.
- Lời nhạc có note – Vần P
- Lời nhạc có note – Vần Q
- Lời nhạc có note – Vần R
- Lời nhạc có note – Vần S
- Lời nhạc có note – Vần T
- Lời nhạc có note – Vần Th.
- Lời nhạc có note – Vần U
- Lời nhạc có note – Vần Tr.
- Lời nhạc có note – Vần V.
- Lời nhạc có note – Vần X.
- Lời nhạc có note – Vần Y.
Lời nhạc có note – Vần V.
*
- Và anh vẫn hát – Bằng Kiều
- Và con tim đã vui trở lại – Đức Huy.
- Và tôi cũng yêu em – Đức Huy
- Vàng phai trước ngõ – Trịnh Công Sơn
- Vào Hạ – Lê Hựu Hà
- Vào Hạ – Lê Hựu Hà
- Vì học sinh thương yêu – Nguyễn Duy
- Vì tôi cần thấy em yêu đời – Trịnh Công Sơn
- Vì tôi là linh mục – Nguyễn Đức Quang
- Vì yêu – Xuân Hiếu
- Vì đàn em thân yêu – Lm. Nguyễn Duy & Kim Ân
- Ví dặm – Dân ca Nghệ An
- Ví ghẹo – Dân ca Nghệ An
- Vó ngựa trên đồi cỏ non – Giao Tiên
- Vô thường – Nguyễn Văn Đông
- Vùi trên lối mòn – Lê Tín Hương
- Vấn vương – Võ Thiện Thanh
- Vầng tóc rối – Mai Anh Việt
- Vầng trán suy tư – Thanh Sơn
- Vầng trăng cổ tích – Phạm Đăng Khương & Đỗ Trung Quân
- Vầng trăng của Mẹ – Trần Quang Lộc
- Vầng trăng nhỏ – Lm. Nguyễn Duy
- Vẫn có em bên đời – Trịnh Công Sơn
- Vẫn ngày xa xưa ấy – Nguyễn Phú Yên & Nguyễn Thị Xuân Thủy
- Vẫn nhớ cuộc đời – Trịnh Công Sơn
- Vẫn như thật gần – Quốc Dũng
- Vắng anh mùa đông – Trương Lê Sơn
- Vắng Cha – Quốc An
- Vết chân tròn trên cát – Trần Tiến
- Vết lăn trầm – Trịnh Công Sơn
- Về làm dâu sông Mã – Đồng Tâm
- Về lại sông Trà – Vĩnh An
- Về lại trường xưa – Nguyên Lễ.
- Về mái nhà xưa – Nguyễn Văn Đông
- Về nhánh sông xưa – Vũ Đức Sao Biển
- Về quê – Phó Đức Phương
- Về đây nghe em – Trần Quang Lộc
- Về đây với anh – Đinh Công Huỳnh
- Vị ngọt đôi môi – Lê Hựu Hà
- Vị đắng tình yêu – Thuận Yến & Tố Uyên
- Vọng gác đêm sương – Mạnh Phát
- Vọng ngày xanh – Khánh Băng
- Vợ Chồng Ngâu – Thẩm Oánh
- Việt Nam quê hương tôi – Đỗ Nhuận
- Vu Lan nhớ mẹ – Võ Tá Hân & TMK
- Vui ca lên – Hoàng Quý
- Vũng lầy của chúng ta – Lê Uyên Phương
- Vĩnh biệt Anh yêu – Từ Vũ
- Vườn xưa – Trịnh Công Sơn
*
- Lời nhạc có note – Vần A
- Lời nhạc có note – Vần C
- Lời nhạc có note – Vần Ch.
- Lời nhạc có note – Vần D.
- Lời nhạc có note – Vần Đ.
- Lời nhạc có note – Vần E.
- Lời nhạc có note – Vần G.
- Lời nhạc có note – Vần I
- Lời nhạc có note – Vần K
- Lời nhạc có note – Vần L
- Lời nhạc có note – Vần M
- Lời nhạc có note – Vần Ng.
- Lời nhạc có note – Vần Nh.
- Lời nhạc có note – Vần O.
- Lời nhạc có note – Vần P
- Lời nhạc có note – Vần Q
- Lời nhạc có note – Vần R
- Lời nhạc có note – Vần S
- Lời nhạc có note – Vần T
- Lời nhạc có note – Vần Th.
- Lời nhạc có note – Vần U
- Lời nhạc có note – Vần Tr.
- Lời nhạc có note – Vần V.
- Lời nhạc có note – Vần X.
- Lời nhạc có note – Vần Y.
Lời nhạc có note – Vần U
*
*
- Lời nhạc có note – Vần A
- Lời nhạc có note – Vần C
- Lời nhạc có note – Vần Ch.
- Lời nhạc có note – Vần D.
- Lời nhạc có note – Vần E.
- Lời nhạc có note – Vần G.
- Lời nhạc có note – Vần I
- Lời nhạc có note – Vần K
- Lời nhạc có note – Vần L
- Lời nhạc có note – Vần M
- Lời nhạc có note – Vần Ng.
- Lời nhạc có note – Vần Nh.
- Lời nhạc có note – Vần O.
- Lời nhạc có note – Vần P
- Lời nhạc có note – Vần Q
- Lời nhạc có note – Vần R
- Lời nhạc có note – Vần S
- Lời nhạc có note – Vần T
- Lời nhạc có note – Vần Th.
- Lời nhạc có note – Vần Tr.
- Lời nhạc có note – Vần U
- Lời nhạc có note – Vần V.
- Lời nhạc có note – Vần X.
- Lời nhạc có note – Vần Y.
- Lời nhạc có note – Vần Đ.
Lời nhạc có note – Vần T
*
- Ta ca hát – Khuyết Danh
- Ta ra trận hôm nay – Văn An
- Tan vỡ – Lam Phương
- Tango xanh – Blue tango
- Tà áo tím – Hoàng Nguyên
- Tà áo trinh nguyên – Lan Đài
- Tà áo xanh – Đoàn Chuẩn & Từ Linh
- Tà áo đêm Noel – Tuấn Lê (+ Phương Anh)
- Tàn tro – lời Việt Khúc Lan
- Tàu anh qua núi – Phan Lạc Hoa
- Tâm hồn tình yêu – Trần Minh Phi
- Tâm sự chiều thu – Lê Dinh
- Tâm tình gửi Huế – Hoàng Thi Thơ
- Tâm tư về đêm – Lam Khánh
- Tây Đô chiều nhớ – Hoàng Nhạc Đô & Trịnh Thái Bình
- Tìm em trong nét Huế – Khắc Yên
- Tìm lại lần nữa – Vũ Quốc Việt
- Tìm Mẹ – Giang Ân.
- Tìm trong giấc mơ – Bảo Ân
- Tìm đâu – Nguyễn Ngọc Thiện
- Tìm đâu – Nguyễn Hiền
- Tình biển – Ngô Ngọc Thành & Vũ Thủy
- Tình băng giá – Lê Quốc Dũng
- Tình ca muôn đời – Võ Thiện Thanh
- Tình ca người đi biển – Trường Hải
- Tình ca Roméo và Julieete – A time for us
- Tình có như không – Trần Thiện Thanh
- Tình cố hương – Nguyễn Văn Đông
- Tình của đất – Hoàng Nhạc Đô & Xuân Thy
- Tình Cha cho con – Thế Thông
- Tình cha yêu – Tin Yêu.
- Tình chỉ đẹp – Thủy Tiên
- Tình con cho Ba – Lm. Nguyễn Văn Tuyên & Cao Phước
- Tình em – Huy Du & Ngọc Sơn
- Tình em biển rộng sông dài – Thông Đạt (Văn Giảng)
- Tình em mùa Xuân – Trường Huy
- Tình kỹ nữ – Trịnh Lâm Ngân
- Tình khúc buồn – Ngô Thụy Miên & Phạm Duy Quang
- Tình khúc chiều mưa – Nguyễn Ánh 9
- Tình khúc cho em – Lê Uyên Phương
- Tình khúc dưới mưa – Trần Minh Phi
- Tình khúc mùa Xuân – Ngô Thụy Miên & Huy Linh
- Tình khúc sông và biển – Hoàng Nhạc Đô
- Tình khúc tháng sáu – Ngô Thụy Miên & Nguyên Sa
- Tình khúc thứ nhất – Vũ Thành An
- Tình là như thế – Phan Ngọc Hiến
- Tình Lỡ – Thanh Bình
- Tình mãi không phai – Hoàng Nhạc Đô
- Tình mênh mang – Trương Quang Lộc
- Tình mùa Đông – Hoàng Nhạc Đô
- Tình Mẹ – Huy Hoàng.
- Tình mẹ – Võ Tá Hân & Sơn Cư
- Tình mẹ yêu – Tin Yêu.
- Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi – Lam Phương
- Tình người ngoại đạo – Nguyễn Văn Đông (+ Phương Anh)
- Tình như mây khói – Lam Phương
- Tình phai – Anh Bằng
- Tình Phụ – Đỗ Lễ
- Tình quê – Châu Kỳ & Hồ Đình Phương
- Tình quê hương – Đan Thọ & Phan Lạc Tuyên
- Tình riêng gửi Huế – Khánh Vinh & Văn Công Toàn
- Tình sương khói – Nguyễn Ngọc Thiện
- Tình ta biển bạc đồng xanh – Hoàng Sông Hương
- Tình ta như giấc mơ – Hoàng Trọng & Vĩnh Phúc
- Tình Thầy trò – Thế Thông
- Tình thắm duyên quê – Trúc Phương
- Tình thu – Hoàng Nhạc Đô & Khang Nhi
- Tình thơ – Hoài An
- Tình thương của Cha – Thảo Trang
- Tình trầm – Quốc Bảo
- Tình vương khói mây – Nguyễn Kim Tuấn
- Tình xót xa vừa – Trịnh Công Sơn
- Tình xưa gái Huế (Bài không tên số 13) – Vũ Thành An
- Tình yêu ôi tình yêu (Oh mon amour)
- Tình yêu bên dòng sông quan họ – Phan Lạc Hoa & Đỗ Trung Lai
- Tình yêu còn đó – Nguyễn Đình Phùng
- Tình yêu của Lọ Lem – Trần Minh Phi
- Tình yêu cho giàu có – Vũ Thành An.
- Tình yêu Hà Nội – Hoàng Vân
- Tình yêu Hà Nội – Hoàng Vân
- Tình yêu không lời – Thuận Yến
- Tình yêu không quay về – Lê Quang
- Tình yêu mãi mãi – Tôn Thất Lập
- Tình yêu tìm thấy – Trịnh Công Sơn
- Tình yêu tôi hát – Việt Anh
- Tình yêu thì thầm – Phan Huỳnh Điểu & Diệp Minh Tuyền
- Tình yêu đến trong giã từ – Nguyễn Ánh 9
- Tình yêu. com – Trần Minh Phi
- Tình đã tan – Minh Châu
- Tình đất đỏ miền Đông – Trần Long Ẩn
- Tình đắng lý khổ qua – Trương Quang Tuấn
- Tình đẹp như mơ – Lam Phương
- Tình đến cuối đời – Hoàng Nhạc Đô
- Tình đồng chí – Minh Quốc & Chính Hữu
- Tình đời – Minh Kỳ & Vũ Chương
- Tình đơn phương 2 – nhạc ngoại lời Việt
- Tình ơi – Quốc Bảo
- Tóc em chưa úa nắng hè – Phạm Mạnh Cương
- Tóc mây – Phạm Thế Mỹ
- Tóc ngắn – Anh Quân & Dương Thụ
- Tôi bán đường tơ – Thẩm Oánh
- Tôi Muốn – Lê Hựu Hà
- Tôi mơ – Thông Vi Vu.
- Tôi ngàn năm đợi – Nguyễn Kim Tuấn
- Tôi vẫn tin một ngày mai – Quốc Dũng
- Tôi với biển – Tuấn Nghĩa
- Tôi với phượng – Thanh Sơn
- Tôi với trời bơ vơ – Tùng Giang
- Tôi viết nhạc buồn – Châu Kỳ
- Tôi đi giữa hoàng hôn – Văn Phụng
- Tùy hứng lý ngựa ô – Trần Tiến
- Tùy hứng lý qua cầu – Trần Tiến
- Tạ từ ngày Hạ – Quốc An & P.N. Thường Đoan
- Tạ từ trong đêm – Trần Thiện Thanh
- Tạ ơn Sinh Thành – Võ Tá Hân & Thích Quảng Thanh
- Tạm biệt chim én – Trần Tiến
- Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa – Nguyễn Văn Tý
- Tấm ảnh không hồn – Hoài An
- Tết thật là vui – Phương Ân.
- Từ giã kinh thành – Châu Kỳ & Hồ Đình Phương
- Từ giã ngây thơ – Minh Kỳ & Nguyễn Hiền
- Từ giọng hát em – Ngô Thụy Miên
- Từ ngày tình bỏ ra đi – Hoài Linh & Nhật Ngân
- Từ trái tim tôi – Nguyễn Đình Phùng
- Tự hỏi – Hoàng Nhạc Đô & Quang Tuấn
- Tự nguyện – Trương Quốc Khánh
- Thành phố hoa phượng đỏ – Lương Vĩnh & Hải Như
- Thuyền giấy – Văn Phong
- Thương tình ca – Phạm Duy
- Tiếc thu – Hoàng Dương
- Tiếng ca u hoài – Anh Bằng & Lê Dinh
- Tiếng chuông chiều thu – Tô Vũ
- Tiếng chuông và ngọn cờ – Phạm Tuyên
- Tiếng dân chài – Phạm Đình Chương
- Tiếng gọi thanh niên – Lưu Hữu Phước
- Tiếng gió xôn xao – Tường Văn
- Tiếng hát chim đa đa – Võ Đông Điền
- Tiếng hát sông Lam – Đinh Quang Hợp
- Tiếng hát về đêm – Y Vũ
- Tiếng quốc đêm trăng – Vũ Đức Sao Biển
- Tiếng thời gian – Lâm Tuyền & Dạ Chung
- Tiếng xưa – Dương Thiệu Tước
- Tiếng đàn khuya – Vũ Đức Sao Biển
- Tiếng đàn đêm – Đỗ Hoàng Dũng
- Tiểu đoàn 307 – Nguyễn Hữu Trí & Nguyễn Bính
- Tiễn em lần cuối – Five hundred miles
- Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai – Lê Mây & Phùng Ngọc Hùng
- Tuổi mười ba – Nguyễn Tường Vân
- Tuổi ngọc – Phạm Duy
- Tuổi thơ – Lê Thương
- Tuổi xa người – Từ Công Phụng
- Tuổi đôi mươi – Trường Huy
- Tuổi đời mênh mông – Trịnh Công Sơn
- Tuyết lạnh – Lê Dinh & Phương Trà
- Tuyết rơi đêm Giáng Sinh – Nguyễn Duy Hùng
- Tuyết trắng – Anh Chương (Trần Thiện Thanh)
- Tơ hồng – Nhất Sinh
- Tương tư 4 – Mặc Thế Nhân
*
- Lời nhạc có note – Vần A
- Lời nhạc có note – Vần C
- Lời nhạc có note – Vần Ch.
- Lời nhạc có note – Vần D.
- Lời nhạc có note – Vần Đ.
- Lời nhạc có note – Vần E.
- Lời nhạc có note – Vần G.
- Lời nhạc có note – Vần I
- Lời nhạc có note – Vần K
- Lời nhạc có note – Vần L
- Lời nhạc có note – Vần M
- Lời nhạc có note – Vần Ng.
- Lời nhạc có note – Vần Nh.
- Lời nhạc có note – Vần O.
- Lời nhạc có note – Vần P
- Lời nhạc có note – Vần Q
- Lời nhạc có note – Vần R
- Lời nhạc có note – Vần S
- Lời nhạc có note – Vần T
- Lời nhạc có note – Vần Th.
- Lời nhạc có note – Vần U
- Lời nhạc có note – Vần Tr.
- Lời nhạc có note – Vần V.
- Lời nhạc có note – Vần X.
- Lời nhạc có note – Vần Y.
.
.
.
Lời nhạc có note – Vần S
*
- Sang ngang – Đỗ Lễ
- Sao anh không nói? – Hoàng Nhạc Đô
- Sao anh vẫn nhìn em – Nguyễn Tuấn & Đàm Giang
- Sao chưa thấy hồi âm – Châu Kỳ
- Sao em nỡ vội lấy chồng – Trần Tiến
- Sao không là ngày xưa – Hoàng Nhạc Đô & Hồ Đắc Thiếu Anh
- Sao không thấy anh về – Duy Khánh
- Sao vẫn còn mưa rơi – Đức Huy
- Sao đêm – Lê Trọng Nguyễn.
- Sao đêm lung linh – Vũ Đức Nghiêm
- Sài Gòn em và tôi – Nguyễn Ánh 9
- Sài Gòn mùa Xuân và em – Thanh Nga
- Sài Gòn tôi với tôi – Trần Minh Phi
- Sáng rừng – Phạm Đình Chương
- Sáu tỷ và một – Vũ Đức Sao Biển
- Sóng lòng – Dương Thiệu Tước
- Sông quê – Đynh Trầm Ca
- Sầu lẻ bóng – Anh Bằng
- Sầu đông – Khánh Băng
- Sợi nhớ sợi thương – Phan Huỳnh Điểu & Thúy Bắc
- Si tình em – lời Việt: Nguyễn Ngọc Thiện
- Sinh nhật không có anh – Thế Hiển
- Sơn nữ – Hoàng Nhạc Đô & Trịnh Bửu Hoài
*
- Lời nhạc có note – Vần A
- Lời nhạc có note – Vần C
- Lời nhạc có note – Vần Ch.
- Lời nhạc có note – Vần D.
- Lời nhạc có note – Vần Đ.
- Lời nhạc có note – Vần E.
- Lời nhạc có note – Vần G.
- Lời nhạc có note – Vần I
- Lời nhạc có note – Vần K
- Lời nhạc có note – Vần L
- Lời nhạc có note – Vần M
- Lời nhạc có note – Vần Ng.
- Lời nhạc có note – Vần Nh.
- Lời nhạc có note – Vần O.
- Lời nhạc có note – Vần P
- Lời nhạc có note – Vần Q
- Lời nhạc có note – Vần R
- Lời nhạc có note – Vần S
- Lời nhạc có note – Vần T
- Lời nhạc có note – Vần Th.
- Lời nhạc có note – Vần U
- Lời nhạc có note – Vần Tr.
- Lời nhạc có note – Vần V.
- Lời nhạc có note – Vần X.
- Lời nhạc có note – Vần Y.
Lời nhạc có note – Vần R
*
- Radio buồn – Tuấn Khanh (B)
- Rất Huế – Võ Tá Hân & Huỳnh Văn Dung
- Rặng trâm bầu – Thái Cơ
- Rồi như đá ngây ngô – Trịnh Công Sơn
- Rừng chưa thay lá – Huỳnh Anh & Hoàng Ngọc Ẩn
- Ru chiều – Tiến Luân
- Ru con mùa đông – Đặng Hữu Phúc
- Ru con tình cũ – Đynh Trầm Ca
- Ru em từng ngón xuân nồng – Trịnh Công Sơn
- Ru em tròn giấc ngủ – Mặc Thế Nhân
- Ru mẹ (Bình ca 6) – Phạm Duy
- Ru ta ngậm ngùi – Trịnh Công Sơn
- Ru tình quên lãng – Quốc Dũng
- Ru tôi giấc mộng – Quốc Dũng
*
- Lời nhạc có note – Vần A
- Lời nhạc có note – Vần C
- Lời nhạc có note – Vần Ch.
- Lời nhạc có note – Vần D.
- Lời nhạc có note – Vần Đ.
- Lời nhạc có note – Vần E.
- Lời nhạc có note – Vần G.
- Lời nhạc có note – Vần I
- Lời nhạc có note – Vần K
- Lời nhạc có note – Vần L
- Lời nhạc có note – Vần M
- Lời nhạc có note – Vần Ng.
- Lời nhạc có note – Vần Nh.
- Lời nhạc có note – Vần O.
- Lời nhạc có note – Vần P
- Lời nhạc có note – Vần Q
- Lời nhạc có note – Vần R
- Lời nhạc có note – Vần S
- Lời nhạc có note – Vần T
- Lời nhạc có note – Vần Th.
- Lời nhạc có note – Vần U
- Lời nhạc có note – Vần Tr.
- Lời nhạc có note – Vần V.
- Lời nhạc có note – Vần X.
- Lời nhạc có note – Vần Y.
Lời nhạc có note – Vần Q
*
- Qua cầu gió bay – Dân ca quan họ Bắc Ninh
- Qua cơn mê – Trịnh Lâm Ngân
- Quán cóc – Võ Thiện Thanh
- Quán nửa khuya – Tuấn Khanh (A) & Hoài Linh
- Quê em mùa nước lũ – Tiến Luân
- Quê hương – Giáp Văn Thạch & Đỗ Trung Quân
- Quê hương ta về – Từ Vũ
- Quê hương tình yêu và tuổi trẻ – Quốc Dũng
- Quê hương xa vời – Trần Quang Lộc
- Quê Mẹ – Hoàng Việt
- Quê nhà – Trần Tiến
- Quên đi lời yêu xưa – Paroles
- Quả thị – Lê Minh Châu
- Quen em – Hoàng Nhạc Đô & Nguyễn Hoàng Triều
- Lời nhạc có note – Vần A
- Lời nhạc có note – Vần C
- Lời nhạc có note – Vần Ch.
- Lời nhạc có note – Vần D.
- Lời nhạc có note – Vần Đ.
- Lời nhạc có note – Vần E.
- Lời nhạc có note – Vần G.
- Lời nhạc có note – Vần I
- Lời nhạc có note – Vần K
- Lời nhạc có note – Vần L
- Lời nhạc có note – Vần M
- Lời nhạc có note – Vần Ng.
- Lời nhạc có note – Vần Nh.
- Lời nhạc có note – Vần O.
- Lời nhạc có note – Vần P
- Lời nhạc có note – Vần Q
- Lời nhạc có note – Vần R
- Lời nhạc có note – Vần S
- Lời nhạc có note – Vần T
- Lời nhạc có note – Vần Th.
- Lời nhạc có note – Vần U
- Lời nhạc có note – Vần Tr.
- Lời nhạc có note – Vần V.
- Lời nhạc có note – Vần X.
- Lời nhạc có note – Vần Y.
Lời nhạc có note – Vần P
*
- Paris có gì lạ không em – Ngô Thụy Miên
- Phép lạ – Tuấn Khanh
- Phép lạ – Tuấn Khanh (B)
- Phôi pha – Trịnh Công Sơn
- Phút giao thừa lặng lẽ – Anh Quân & Huy Tuấn
- Phút giây mình chia tay – Thái Thịnh
- Phút giây nhiệm mầu – Trầm Hương.
- Phải chi em – Trần Hữu Pháp
- Phận gái thuyền quyên – Nguyên Thảo & Giao Tiên
- Phố Xuân – Hoài An
- Phố Đêm – Tâm Anh
- Phiên gác đêm Xuân – Nguyễn Văn Đông
- Phiêu du – Trần Minh Phi
- Phượng Hồng – Hoài Nam
- Phượng tím – Nguyễn Đình Phùng
- Lời nhạc có note – Vần A
- Lời nhạc có note – Vần C
- Lời nhạc có note – Vần Ch.
- Lời nhạc có note – Vần D.
- Lời nhạc có note – Vần Đ.
- Lời nhạc có note – Vần E.
- Lời nhạc có note – Vần G.
- Lời nhạc có note – Vần I
- Lời nhạc có note – Vần K
- Lời nhạc có note – Vần L
- Lời nhạc có note – Vần M
- Lời nhạc có note – Vần Ng.
- Lời nhạc có note – Vần Nh.
- Lời nhạc có note – Vần O.
- Lời nhạc có note – Vần P
- Lời nhạc có note – Vần Q
- Lời nhạc có note – Vần R
- Lời nhạc có note – Vần S
- Lời nhạc có note – Vần T
- Lời nhạc có note – Vần Th.
- Lời nhạc có note – Vần U
- Lời nhạc có note – Vần Tr.
- Lời nhạc có note – Vần V.
- Lời nhạc có note – Vần X.
- Lời nhạc có note – Vần Y.
Thánh Đaminh – Kim Long.
ĐK: Khi cuộc sống nơi nơi suy đồi, lầm lạc gieo muôn lối, lòng người ra u tối. Chúa đã thắp lên một ngọn đuốc chiếu soi gần xa, đem chân lý bởi trời thắng mưu quỷ ma.
1. Ôi lạy thánh Đaminh người vì Chúa quên mình, ngày đêm niệm suy thánh kinh, rồi xuôi ngược mong thuyết minh, cho muôn người tìm về cõi phúc trường sinh. Tiếp tục đọc
Lời nhạc có note – Vần O.
*
- Ô Mê Ly – Văn Phụng & Văn Khôi
- Ôi giàn thiên lý đã xa – Chèvrefeuille Que Tu Es Loin
- Ông lái đò – Ý Vũ
- Ông lái đò – Hiếu Nghĩa
- Ông lão và con chó ngoan – Quốc Dũng
- Ở hai đầu nỗi nhớ – Phan Huỳnh Điểu & Trần Hoài Thu
- Oan trái – Đỗ Lễ
- Ơi cuộc sống mến thương – Nguyễn Ngọc Thiện
- Ơi khúc hát mùa thu – Hàn Ngọc Bích
- Ơi M’ Đrak, M’ Đrak – Nguyễn Cường
- Ơn Cha (Tình Cha) – Y Vân
- Ơn Cha nghĩa Mẹ – Giang Ân.
- Ơn nghĩa Sinh Thành – Dương Thiệu Tước
- Lời nhạc có note – Vần A
- Lời nhạc có note – Vần C
- Lời nhạc có note – Vần Ch.
- Lời nhạc có note – Vần D.
- Lời nhạc có note – Vần Đ.
- Lời nhạc có note – Vần E.
- Lời nhạc có note – Vần G.
- Lời nhạc có note – Vần I
- Lời nhạc có note – Vần K
- Lời nhạc có note – Vần L
- Lời nhạc có note – Vần M
- Lời nhạc có note – Vần Ng.
- Lời nhạc có note – Vần Nh.
- Lời nhạc có note – Vần O.
- Lời nhạc có note – Vần P
- Lời nhạc có note – Vần Q
- Lời nhạc có note – Vần R
- Lời nhạc có note – Vần S
- Lời nhạc có note – Vần T
- Lời nhạc có note – Vần Th.
- Lời nhạc có note – Vần U
- Lời nhạc có note – Vần Tr.
- Lời nhạc có note – Vần V.
- Lời nhạc có note – Vần X.
- Lời nhạc có note – Vần Y.
Thánh Cêcilia – Lm. Hoài Chiên.
Lời ca du dương như hương bay lên trước tòa Thiên Chúa. Như Cêcilia tâm hồn thiết tha, đã hiến dâng khi xưa, ngàn khúc ca tin yêu tinh khiết ngây thơ. Đoàn con dâng lên Thiên Cung cao sang cung đàn trong sáng, với tiếng hát réo rắt muôn điệu hỉ hoan. Để đến sau vinh quang, cùng hát khen tôn vinh Chúa trên thiên đàng Tiếp tục đọc
Lời nhạc có note – Vần N
*
- Khúc ru – Nguyễn Ngọc Tài & Nguyễn Hải Thảo
- Nam bộ kháng chiến – Tạ Thanh Sơn
- Nó – Anh Bằng & Hoàng Minh
- Nói với mùa xuân – Đức An
- Nói đi con – Nguyễn Duy.
- Nón bài thơ – Hoàng Nguyên
- Nón bài thơ – Trần trịnh.
- Nắng chiều – Lê Trọng Nguyễn
- Nắng mai – Từ Vũ
- Nắng sớm – Hàn Ngọc Bích
- Nếu – Đỗ Lễ
- Nếu chưa gặp em – Hoàng Nhạc Đô & Trần Lệ Khánh
- Nếu em về bên anh – Huỳnh Anh
- Nếu hai đứa mình – Anh Bằng & Lê Dinh
- Nếu như chẳng có sông Hương – Huy Tập
- Nếu vắng anh – Anh Bằng
- Nếu xa nhau – Đức Huy
- Nếu đời không có anh – Hoàng Trang
- Nếu đừng có – Trần Quang Lộc & Phi Vân
- Nếu đừng dang dở – Hoài Linh
- Nếu điều đó xảy ra – Ngọc Châu
- Nối lại tình xưa – Ngân Giang
- Nỗi Buồn Chim Sáo – Huỳnh Ngọc Đông & Đynh Trầm Ca
- Nỗi buồn con gái – Nhật Ngân
- Nỗi buồn dâng hiến – Lê Uyên Phương
- Nỗi buồn gác trọ – Hoài Linh & Mạnh Phát
- Nỗi buồn hoa phượng – Thanh Sơn
- Nỗi buồn sa mạc – Tú Nhi (Chế Linh) & Tuấn Lê
- Nỗi lòng người đi – Anh Bằng
- Nỗi nhớ trong con – Trầm Hương & Vũ Loan
- Nỗi niềm xa nhà – Phan Ngọc Hiến
- Nỗi đau ngọt ngào – Quốc Dũng
- Nỗi đau ngọt ngào – Trọng Đài & Lê Kim Ngân
- Nội tôi – Đình Văn.
- Nụ cười dễ thương – Cao Ngọc Dung & Nguyễn Văn Nhơn
- Nụ cười em ngày đó – Quốc Dũng
- Nụ cười sơn cước – Tô Hải
- Nụ hồng hờ hững – Nguyễn Nhất Huy
- Nụ hồng mong manh – lời Việt Nhật Ngân
- Nức nở – Từ Vũ
- Nửa vành trăng – Mai Nguyên Vũ (thơ Trương Lan Anh)
- Nửa đêm khấn hứa – Tuấn Hải (+ Phương Anh)
- Nửa đêm ngoài phố – Trúc Phương
- Niềm vui của em – Nguyễn Huy Hùng
- Nuối tiếc – Hoàng Nhạc Đô & Thanh Thủy
- Năm ngón tay ngoan – Trần Văn Thụ
- Nơi ấy em qua – Hoàng Nhạc Đô (thơ: Nguyên Thoại)
- Nơi đâu – Ngọc Lễ
- Nơi đó là quê hương – Trần Quang Lộc & Nguyễn Phan Nhật Nam
- Nước mắt mùa thu – Phạm Duy
- Nước mắt mẹ hiền – Ngọc Sơn
- Nước mắt muộn màng – Quốc Dũng
*
- Lời nhạc có note – Vần A
- Lời nhạc có note – Vần C
- Lời nhạc có note – Vần Ch.
- Lời nhạc có note – Vần D.
- Lời nhạc có note – Vần Đ.
- Lời nhạc có note – Vần E.
- Lời nhạc có note – Vần G.
- Lời nhạc có note – Vần I
- Lời nhạc có note – Vần K
- Lời nhạc có note – Vần L
- Lời nhạc có note – Vần M
- Lời nhạc có note – Vần Ng.
- Lời nhạc có note – Vần Nh.
- Lời nhạc có note – Vần O.
- Lời nhạc có note – Vần P
- Lời nhạc có note – Vần Q
- Lời nhạc có note – Vần R
- Lời nhạc có note – Vần S
- Lời nhạc có note – Vần T
- Lời nhạc có note – Vần Th.
- Lời nhạc có note – Vần U
- Lời nhạc có note – Vần Tr.
- Lời nhạc có note – Vần V.
- Lời nhạc có note – Vần X.
- Lời nhạc có note – Vần Y.
.
Lời nhạc có note – Vần M
*
- Mai có hòa bình – Hải Hà & Ngô Kha
- Mau mau tỉnh dậy – Phạm Tuyên
- Màu hoa cài áo – Võ Tá Hân & Dư Thị Diễm Buồn
- Màu mắt nhung – Đức Huy
- Màu tím bằng lăng – Tôn Huy
- Màu thời gian – Nguyễn Xuân Khoát & Đoàn Phú Tứ
- Màu thời gian – Hoàng Nhạc Đô & Thanh Cao
- Màu xanh Noel – Hoài Phương (+ Phương Anh)
- Má hồng Đà Lạt – Minh Kỳ & Lan Anh.
- Mái trường xưa – Phạm Mạnh Cương
- Mây hồng – Từ Công Phụng & Hà Huyền Chi
- Mãi cùng em ngày xanh – Quốc Dũng
- Mãi là niềm đau – Nguyễn Nhất Huy
- Mãi yêu người – Võ Thiện Thanh & Võ Mạnh Toàn
- Mê khúc – Anh Thoa
- Mình nhớ nhau không – Anh Việt Thu
- Món quà sinh nhật – Võ Tá Hân & Trần Huy Sao
- Môi đa tình – Trần Minh Phi
- Mùa chim én bay – Hoàng Hiệp & Diệp Minh Tuyền
- Mùa hè kỷ niệm – Việt Anh & Anh Khoa
- Mùa Hạ học trò – Nguyễn Long
- Mùa hạ mãi xa – Lê Quang
- Mùa hạ xanh – Đoàn Bổng
- Mùa hoa học trò – Trí Tâm
- Mùa nắng hạ – Vũ Tuấn Bảo
- Mùa nồng nàn – Hoàng Nhạc Đô & Kim Ba
- Mùa sao sáng – Nguyễn Văn Đông
- Mùa sao sáng – Nguyễn Văn Đông (+ Phương Anh)
- Mùa sầu riêng – Hoàng Trang
- Mùa thi – Đỗ Kim Bảng
- Mùa thu – Phạm Tuyên
- Mùa Thu còn đó – Châu Kỳ
- Mùa thu chết – Phạm Duy
- Mùa thu cho em – Ngô Thụy Miên
- Mùa thu dưới mưa – Lê Quang
- Mùa thu không có em – Phạm Mạnh Cương
- Mùa thu không trở lại – Phạm Trọng Cầu
- Mùa thu lạc loài – Lê Quang
- Mùa thu mây ngàn – Từ Công Phụng
- Mùa thu ngày khai trường – Vũ Trọng Tường
- Mùa thu xa em – Ngô Thụy Miên
- Mùa ve sầu – Lê Mộng Bảo
- Mùa Xuân chúc nhau – Tiến Luân
- Mùa xuân dịu êm – Quốc Dũng
- Mùa Xuân hội ngộ – Bạch Vân.
- Mùa Xuân sao chưa về hỡi em – Trường Sa
- Mùa Xuân và tình yêu – Trường Sa
- Mùa Xuân và tình yêu em – Từ Công Phụng
- Mùa Xuân đầu tiên – Quốc Dũng
- Mùa Đông của anh – Trần Thiện Thanh
- Mùa Đông mong manh – Trường Huy.
- Mùa Đông thương nhớ – Hoàng Nhạc Đô
- Mùa đông binh sĩ – Phan Huỳnh Điểu
- Mùa đông cô đơn – Hoài An
- Mùa đông Noel – Nguyễn Đức Trung
- Mất cha – Trọng Khẩn.
- Mất nhau rồi – Giao Tiên
- Mất nhau rồi – Ngân Trang
- Mẫu tử – Võ Tá Hân & Thu Nguyệt.
- Mắt biếc – Ngô Thụy Miên
- Mắt buồn – Phạm Đình Chương
- Mắt chiều – Nghiêm Y
- Mắt em buồn – Trúc Phương
- Mắt Huế xưa – Quốc Dũng & Đynh Trầm Ca
- Mắt lệ cho người – Từ Công Phụng
- Mắt lệ cho người tình – Phạm Mạnh Cương
- Mặt trời bay – Phạm Tuyên & Nguyễn Bích Hạnh
- Mẹ – Hải Triều (thơ: Từ Linh).
- Mẹ – Phan Long & Đoàn Ngọc Thu
- Mẹ – Đinh Công Huỳnh & Hoàng Minh Hùng
- Mẹ dấu yêu – Thanh Tuyền
- Mẹ kính yêu – Phong Kỳ & Trần Đăng Khoa
- Mẹ là vầng trăng – Minh Châu
- Mẹ là vầng trăng – Minh Châu.
- Mẹ nỡ xa con – Trầm Hương.
- Mẹ tôi – Nhị Hà
- Mẹ tôi – Quốc An
- Mẹ tôi – Trần Tiến (+ Thúy Hà)
- Mẹ Việt Nam, mặt trời trong tim con – Thuận Yến
- Mẹ xưa – Võ Tá Hân & Khánh Hà
- Mẹ yêu – Võ Tá Hân & Cát Biển
- Mẹ yêu – Phương Uyên
- Mẹ ơi con về – Võ Tá Hân & Khánh Hà.
- Mẹ ơi! – Hải Triều.
- Mẹ! Con đã về – Mạnh Quân
- Mối tình đầu – Thế Duy
- Mỗi lần về đây với biển – Hồng Đăng
- Mộng ban đầu – Hoàng Trọng
- Mộng sầu – Trầm Tử Thiêng
- Một cõi tình phai – Ngô Thụy Miên
- Một chút – Thông Vi Vu & Hạt giống tâm hồn.
- Một chút tình xin lãng quên – Hoàng Nhạc Đô & Hoài Linh Phương
- Một chiều thương nhớ – Lê Mộng Nguyên
- Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh – Nguyễn Văn Tý
- Một lần nào cho tôi gặp lại em – Vũ Thành An
- Một lần riêng nhau – Hoàng Nhạc Đô & Hoài Linh Phương
- Một lần thoáng có – Trịnh Công Sơn
- Một lời cuối cho em – Nguyễn Ánh 9
- Một mai em đi – Trường Sa
- Một mái nhà – Cao Huy Hoàng
- Một mình không thể – Thông Vi Vu & Thúy Trang.
- Một mùa Xuân nho nhỏ – Trần Hoàn & Thanh Hải
- Một người lên xe hoa – Hoàng Trọng
- Một tình yêu – Đức Huy
- Một thời con gái – Ngọc Lễ
- Một thời đã xa – Trường Huy & Nguyễn Thanh Hà
- Một thời để nhớ – Nguyễn Văn Hiên
- Một thoáng nhớ – Từ Vũ
- Một trái tim một quê hương – Phạm Trọng Cầu
- Một đời người, một rừng cây – Trần Long Ẩn
- Mừng tuổi Mẹ – Trần Long Ẩn
- Miên khúc – Ngô Thụy Miên
- Mong chờ – Xuân Tiên
- Mong đợi – Bảo Thu
- Mong ước kỷ niệm xưa – Nguyễn Xuân Phương
- Mơ khúc tương phùng – Lam Minh
- Mơ thấy mẹ về – Võ Tá Hân & Minh Đức Hoài Trinh.
- Mơ tiên – Dương Thiệu Tước & Minh Trang
- Mơ Xuân – Hoàng Trọng & Châu Kỳ
- Mưa – Văn Phụng & Văn Khôi
- Mưa bay tháp cổ – Trần Tiến.
- Mưa bay trong đời – Duy Khánh
- Mưa buồn – Hoài An
- Mưa lệ – Lam Phương
- Mưa mùa hạ – Trịnh Công Sơn
- Mưa ngâu – Thanh Tùng
- Mưa rừng – Huỳnh Anh
- Mưa rơi – Dân ca Xá
- Mưa thì thầm – Tôn Thất Lập
- Mưa trên biển vắng – lời Việt Nhật Ngân
- Mưa xa – Trường Huy
- Mưa đêm ngoại ô – Đỗ Kim Bảng
- Mưa đêm tỉnh nhỏ – Hà Phương & Anh Việt Thanh
- Mưa đêm thu – Võ Đức Thu
- Mưa đêm độc hành – Duy Hải
- Mưa đời lãng du – Từ Vũ & Trẫn Hữu Ngư
- Mười năm tái ngộ – Thanh Sơn
- Mười năm yêu em – Trầm Tử Thiêng
- Mười phương cũng về – Mai Nguyên Vũ (thơ: Nguyễn Mạnh Viên Mãn).
- Mười sáu trăng tròn (16 trăng tròn) – Trần Thiện Thanh
*
- Lời nhạc có note – Vần A
- Lời nhạc có note – Vần C
- Lời nhạc có note – Vần Ch.
- Lời nhạc có note – Vần D.
- Lời nhạc có note – Vần Đ.
- Lời nhạc có note – Vần E.
- Lời nhạc có note – Vần G.
- Lời nhạc có note – Vần I
- Lời nhạc có note – Vần K
- Lời nhạc có note – Vần L
- Lời nhạc có note – Vần M
- Lời nhạc có note – Vần Ng.
- Lời nhạc có note – Vần Nh.
- Lời nhạc có note – Vần O.
- Lời nhạc có note – Vần P
- Lời nhạc có note – Vần Q
- Lời nhạc có note – Vần R
- Lời nhạc có note – Vần S
- Lời nhạc có note – Vần T
- Lời nhạc có note – Vần Th.
- Lời nhạc có note – Vần U
- Lời nhạc có note – Vần Tr.
- Lời nhạc có note – Vần V.
- Lời nhạc có note – Vần X.
- Lời nhạc có note – Vần Y.
Lời nhạc có note – Vần L
*
- Là ngọn đèn soi – Phạm Đăng Khương
- Làm sao mà mất được nhau – Võ Tá Hân & Sóng Việt Đàm Giang
- Làng Quan họ quê tôi – Nguyễn Trọng Tạo & Nguyễn Phan Hách
- Làng quê tôi – Phạm Đăng Khương & Phạm Hoài Hải
- Làng tôi – Văn Cao
- Lá úa – Nguyễn Nhất Huy
- Lá chết – Phạm Tuân & Nguyễn Tường Vân
- Lá rơi – Hoàng Nhạc Đô
- Lá rơi bên thềm – Lê Trọng Nguyễn & Nguyễn Hiền.
- Lá thư Miền Trung – Lam Phương & Hồ Đình Phương.
- Lá thư trần thế – Hoài Linh
- Lá đỏ – Hoàng Hiệp & Nguyễn Đình Thi
- Lâu đài tình ái – Trần Thiện Thanh
- Lòng Mẹ – Ngọc Sơn
- Lòng Mẹ – Y Vân
- Lòng Mẹ/2 – Ngọc Sơn
- Lạnh lùng – Đinh Việt Lang & Vạn Tuyết Linh
- Lần đầu cũng là lần cuối – Vũ Chương & Dạ Cầm
- Lặng thầm – Thế Hiển & Ái Phương
- Lẻ bóng – Anh Bằng
- Lệ buồn – Hoàng Thi Thơ
- Lệ đá – Trần Trịnh & Hà Huyền Chi
- Lời của tình yêu – Diệp Minh Tuyền
- Lời cha – Tin Yêu
- Lời chúc đầu xuân – Vũ Hoàng
- Lời con xin Chúa – Lê Kim Khánh (+ Phương Anh)
- Lời con xin Chúa – Lê Kim Khánh
- Lời hát gởi người – Lã Văn Cường
- Lời mẹ dặn con – Quang Lâm
- Lời người ngoại đạo – Lê Dinh
- Lời quê – Ngọc Thịnh.
- Lời ru của Mẹ – Nguyễn Kim Tuấn
- Lời ru của mẹ – Vũ Trọng Tường
- Lời ru cho con – Xuân Phương & Kiều Anh
- Lời ru Mẹ ngủ – Hoàng Nhạc Đô & Nguyên Thoại
- Lời ru phía hoàng hôn – Nguyễn Long
- Lời tình buồn – Hoàng Thanh Tâm
- Lời tình đứa con gái – Võ Vĩnh Thuận
- Lời tôi ca (Lời dâng số 2) – Ân Đức & R. Tagore.
- Lời Thầy Cô – Nguyễn Đức Trung
- Lời trần tình – Hàn Châu
- Lời xa xôi – Hoàng Nhạc Đô & Nguyên Anh
- Lời đắng cho một cuộc tình – Nhật Ngân
- Lỡ lầm – Đỗ Quang
- Lý cái mơn – Dân ca Nam Bộ
- Lý chiều chiều – Dân ca Nam bộ
- Lý con cua – Dân ca Nam Bộ
- Lý dĩa bánh bò – Dân ca Nam Bộ
- Lý dĩa bánh bò – Dân ca Nam bộ
- Lý kéo chài – Dân ca Nam bộ
- Lý ngựa ô – Dân ca Thừa Thiên
- Lý quạ kêu – Dân ca nam Bộ
- Lý quạ kêu – Dân ca Nam bộ
- Lý thiên thai – Dân ca Quảng Nam
- Lý đất giồng – Dân ca Nam bộ
- Lung linh hạt mưa – Quốc Hùng
- Luyến lưu thời thơ ấu – Võ Đông Điền
- Lưu bút ngày xanh – Thanh Sơn
*
- Lời nhạc có note – Vần A
- Lời nhạc có note – Vần C
- Lời nhạc có note – Vần Ch.
- Lời nhạc có note – Vần D.
- Lời nhạc có note – Vần Đ.
- Lời nhạc có note – Vần E.
- Lời nhạc có note – Vần G.
- Lời nhạc có note – Vần I
- Lời nhạc có note – Vần K
- Lời nhạc có note – Vần L
- Lời nhạc có note – Vần M
- Lời nhạc có note – Vần Ng.
- Lời nhạc có note – Vần Nh.
- Lời nhạc có note – Vần O.
- Lời nhạc có note – Vần P
- Lời nhạc có note – Vần Q
- Lời nhạc có note – Vần R
- Lời nhạc có note – Vần S
- Lời nhạc có note – Vần T
- Lời nhạc có note – Vần Th.
- Lời nhạc có note – Vần U
- Lời nhạc có note – Vần Tr.
- Lời nhạc có note – Vần V.
- Lời nhạc có note – Vần X.
- Lời nhạc có note – Vần Y.
Lời nhạc có note – Vần K
*
- Kẻ ở miền xa – Trúc Phương
- Kể chuyện trong đêm – Hoàng Trang
- Kỷ niệm còn vương – Hoàng Nhạc Đô & Khang Nhi
- Kỷ niệm trong chiều – Lê Uyên Phương
- Khóc thầm – Lam Phương
- Không còn lung linh ngày tháng – Hoàng Nhạc Đô & Trần Thị Linh Chi
- Không 2 (Tình yêu ơi giã từ) – Nguyễn Ánh 9
- Không giờ rồi – Vinh Sử
- Khúc chia xa – Lã Văn Cường
- Khắc ghi ơn Cha – Bạch Vân.
- Khi còn Cha Mẹ – Huy Hoàng.
- Khi ta hai mươi – All I have to do is dream
- Khi tóc thầy bạc trắng – Trần Đức
- Khi Thái Sơn ngả bóng cuối trời – Trầm Hương.
- Khi trở lại trường cũ – Võ Tá Hân (thơ Huỳnh Văn Dung)
- Khi đã yêu – Phượng Linh /Nguyễn Văn Đông
- Khung trời năm tháng – Từ Vũ
- Kiếp sau – Nhật Ngân & Trần Mộng Tú
*
- Lời nhạc có note – Vần A
- Lời nhạc có note – Vần C
- Lời nhạc có note – Vần Ch.
- Lời nhạc có note – Vần D.
- Lời nhạc có note – Vần Đ.
- Lời nhạc có note – Vần E.
- Lời nhạc có note – Vần G.
- Lời nhạc có note – Vần I
- Lời nhạc có note – Vần K
- Lời nhạc có note – Vần L
- Lời nhạc có note – Vần M
- Lời nhạc có note – Vần Ng.
- Lời nhạc có note – Vần Nh.
- Lời nhạc có note – Vần O.
- Lời nhạc có note – Vần P
- Lời nhạc có note – Vần Q
- Lời nhạc có note – Vần R
- Lời nhạc có note – Vần S
- Lời nhạc có note – Vần T
- Lời nhạc có note – Vần Th.
- Lời nhạc có note – Vần U
- Lời nhạc có note – Vần Tr.
- Lời nhạc có note – Vần V.
- Lời nhạc có note – Vần X.
- Lời nhạc có note – Vần Y.