Mùa thu về đây mưa phùn bay ướt vai em gầy
Mùa thu về đây riêng mình ta cùng với trời mây
Mùa thu Pa-ris có ai đi trong nắng vàng
Vòng tay mênh mang bước chân đã nghe buồn hoang
Tag Archives: Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên
Mùa thu xa em – Ngô Thụy Miên
Ngày đó có một lần, đôi môi em sẽ hỏi anh
Tình yêu như chăn gối hay hương đêm
Ngày đó có một lần khi đôi môi chợt tìm môi
Tình yêu như giông tố qua bốn mùa
Giọt nắng hồng – Ngô Thụy Miên
Giọt nắng đi hoang vào mắt em buồn
Dìu chân em bước vào nắng cô đơn
Nắng ướp mi em ươm tay thơm nồng
Trôi trôi nhẹ trên đôi môi, thương màu mắt em chơi vơi
Mùa thu cho em – Ngô Thụy Miên
Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và em có nghe khi mùa thu tới
Mang ái ân mang tình yêu tới
Em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé
Tình khúc mùa Xuân – Ngô Thụy Miên & Huy Linh
Tình yêu đó cho em
Tháng năm trên từng phím xuân lay
đóa môi xinh giòng tóc mây bay
Mùa thu lá heo may gọi về
Mùa đông nắng hanh trên tuổi thề,
mình đan nắng ru mây ước mơ xa vời
Trong mắt em là biển nhớ – Ngô Thụy Miên & Trường Đinh
Từng đêm em về như môi sương
Từng lời em ru như gió buồn
Anh đan giấc mơ trên mây trời xa
Trên sóng tay em anh là nhẫn cỏ
Em trong anh là mầu hoa
Em trong anh là cơn sóng
Người ơi như cánh diều bay trên đồng vắng
Miên khúc – Ngô Thụy Miên
Hạnh phúc là khói sương mờ phai
Còn đây niềm đau thương chất đầy
Đời như con sóng sầu như cơn lốc buồn
Còn tìm đâu ôi tháng ngày xưa ấy
Em ngồi xõa tóc bên trời xa xôi
Nhìn mùa thu ngập lá vàng rơi rơi
Hắt hiu lòng nhớ không nguôi
Tình khúc buồn – Ngô Thụy Miên & Phạm Duy Quang
Em như một nụ hồng cầu mong chẳng lạnh lùng
Em như một ngày mộng mà ta hắng ngại ngùng
Sẽ ru ta nghìn nhớ
Một ngày thoáng mây bay cuộc tình đã như mơ
Từ giọng hát em – Ngô Thụy Miên
Rồi từ giọng hát em chợt vút cao vút cao một trời một trời
Bài thánh ca đêm vang lên trong một ngày dài mệt nhoài một phận đời
Ôi biết bao giờ ta đốt hết từng ngày xa xưa mặn nồng trong tim buồn phiền
Người đem giá băng về trên tuổi đá buồn
Bản tình cuối – Ngô Thụy Miên
Mưa có rơi và nắng có phai trên cuộc tình yêu em ngày nào…
Ta đã yêu và ta đã mơ mơ trăng sao đưa đến với người…
Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào…
Một lần gặp gỡ nhưng tình vẫn xa xưa
Áo lụa Hà Đông – Ngô Thuỵ Miên & Nguyên Sa
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát…
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông…
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng…
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
Tình khúc tháng sáu – Ngô Thụy Miên & Nguyên Sa
Tháng sáu nhạt mưa, mưa ướt mềm vai em
Trời mênh mang xóa kín bờ mi ngoan
Gót bước buồn lay trong gió chiều mưa bay
Hồn bâng khuâng nghe tiếng gọi đam mê
Trong nỗi nhớ muộn màng – Ngô Thụy Miên
Tưởng như là tình yêu sống lại
Bao năm qua đi tìm bóng dáng
Tưởng như là người yêu trở lại
Em ở nơi đâu anh ở đâu
Paris có gì lạ không em – Ngô Thụy Miên
Paris có gì lạ không em…
Mai anh về em có còn ngoan…
Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ…
Em có tìm anh trong cánh chim.
Bản tình ca cho em – Ngô Thuỵ Miên
Anh hát cho em bài tình ca thiết tha…
Anh hát cho em dù lòng nghe xót xa…
Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ…
Thương dáng em cười nhớ nụ mắt bờ môi
Dốc Mơ – Ngô Thụy Miên
Đêm đã về trên dốc, gió xôn xao ru yên tình mình
Em có về bên đó, dõi mắt trông theo trông theo tình bền
Mà ngày tháng đâu nào có đợi chờ
Người yêu dấu đưa em về Dốc Mơ
Mắt biếc – Ngô Thụy Miên
Nhớ tới năm xưa bên nhau bước trong chiều mưa phím ru nhẹ đưa
Bến cũ đam mê say sưa lá thu còn rơi người xa vắng người
Mắt biếc năm xưa nay đâu cánh sao còn đây tóc mây nào hay
Phố vắng mênh mang mưa rơi ước mơ nào nguôi tình đã phai rồi