Xuân vui đã về – Quang Lâm (Tải về)
Ly rượu mừng – Phạm Đình Chương (Tải về) Tiếp tục đọc
Đường về canh thâu.
Đêm khuya ngõ sâu như không mầu,
qua phên vênh có bao mái đầu
hắt hiu vàng ánh điện câu.
Tiếp tục đọc
Đêm dâng với ngọn triều
Dô à dô kéo thuyền nhổ neo
Vi vu buồm lên cao
Dô à dô sóng reo dạt dào.
Tiếp tục đọc
Sao không thấy em lại, để cùng anh thẩn thơ
Trước sân trăng vòi vọi, để rồi cùng ước mơ
Sao không thấy em lại, hàng dừa nghiêng thương nhớ
Và khúc ân tình hát trao về đâu?
Đôi mắt người Sơn Tây – Phạm Đình Chương & Quang Dũng
Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai
Sông xa từng lớp lớp mưa dài
Mắt em ôi mắt em xưa có sầu cô quạnh
Khi chớm thu về (2) một sớm mai
Mắt buồn – Phạm Đình Chương
Đôi mắt em lặng buồn
Nhìn thôi mà chẳng nói
Tình đôi ta vời vợi
Có nói cũng không cùng
Có nói cũng không cùng
Hội Trùng Dương (Tiếng sông Hương) – Phạm Đình Chương
Miền Trung vọng tiếng
Em sinh em bé tên là Hương Giang
Đêm đêm khua ánh trăng vàng mà than
Hò ơ, Phiên Đông Ba buồn qua cửa chợ
Bến Vân Lâu thuyền vó đơm sầu… hò ơ hò
Hội Trùng Dương – Phạm Đinh Chương
Phần 1: Tiếng sông Hồng
Trùng Dương! Chốn đây ngàn phương
Có ba dòng sông cuốn xuôi biển Đông nhắc câu chờ mong
Về khơi, sóng muôn triền tới
Nước non buồn vui đây Hội Trùng Dương đầy vơi
Sóng muôn triền tới, sóng xô về khơi
Như muôn tình mới vươn sức người bừng giữa đời
Xuân đã đến rồi gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời
Vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi
Đem trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối
Ánh xuân đem vui với đời
Rừng xanh lên bao sức sống (ú u ú u)
Ngàn cây xôn xao đón hương nồng
Của vừng Thái Dương hồng bừng lên trời Đông
Cỏ cây vươn vai lên tiếng (ú u ú u)
Cùng bao chim chóc tưng bừng
Dậy sau giấc đêm dài triền miên triền miên
Đêm mưa làm nhớ không gian
Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la
Tai ương nước giọt mái nhà
Nghe trời nặng nặng nghe ta buồn buồn
Em gối đầu sương xuống, chuyện trò bằng bóng mình
Em gối đầu sương xuống, tôi đẹp như hình tôi
Như cuộc đời… như mọi người
Như chút thôi… như chút thôi