Có tự bao giờ hàng me xanh ngắt
Mà nay đứng đó cho em làm thơ
Con đường ta qua đến nay bao tuổi
Em qua trăm buổi em lại nghìn lần
Mà sao bối rối khi cầm tay nhau
Tag Archives: Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn
Đất nước – Phạm Minh Tuấn & Tạ Hữu Yên
Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu
Nghe dịu nỗi đau của mẹ
Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ
Các anh không về mình mẹ lặng im
Con là – Phạm Minh Tuấn
Con là cánh cò bay trên đồng xanh
Con là nắng hanh vàng mùa lúa chín
Con là hoa tím thêu trên áo mẹ
Con là rặng tre ru giấc trưa hè