1.
Từ thưở ghé thăm Huế cổ xưa. Trời đổ nắng trưa nắng quả không vừa. Chợt tiếng ai rao nắng thời xin đội. Nón ni che mát mặt anh hùng. Nón che ngang mát cả cõi lòng.
2.
Quả tình nón che mát cả ngoài trong. Và lời nói như rót mật vô lòng. Từ mấy câu thơ ước hẹn duyên hờ. Nón đa đoan mấy độ trăng chờ. Đã cưu mang đến tận bây giờ.
Tiếp tục đọc
Tag Archives: Nhạc sĩ Trần Trịnh
Yêu một mình – Trịnh Lâm Ngân
Nhà em có hoa vàng trước ngõ
Tường thật là cao có hoa leo kín rào
Nhà anh cuối con đường ngoại ô
Vách thưa đèn dầu thắp gió lùa vào từng đêm
Qua cơn mê – Trịnh Lâm Ngân
Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bềnh bồng, tôi lại về bên em
Ngày gió mưa không còn. nên đường dài thật dài, ta mặc tình rong chơi
Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thuở lênh đênh
Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà
Lệ đá – Trần Trịnh & Hà Huyền Chi
1.
Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời
Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời
Hỏi những đêm thâu đèn vàng héo hắt
Ái ân bây giờ là nước mắt
Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh
Tình kỹ nữ – Trịnh Lâm Ngân
Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người
Ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi
Loài người vô tình giẫm nát thân em
Loài người vô tình dày xéo lên em
Loài người vô tình giết chết đời em
Hai sắc hoa tigon – Trần Trịnh & T.T.KH
Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh trăng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương
Thư Xuân trên rừng cao – Trịnh Lâm Ngân
Mời anh mời chị, mùa xuân lên đây thăm tôi
Nơi xa xôi khuất nẻo thưa người, núi rừng mịt mù sương
Mời anh một lần rời xa nơi đang yên vui
Lên đây thăm lính ở trên rừng, để cùng ngọt bùi sớt chia
Xuân này con không về – Trịnh Lâm Ngân
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
Khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
Nay én bay đầy trước ngõ, mà tin con vẫn xa ngàn xa
Mùa Xuân của Mẹ – Trịnh Lâm Ngân
Mẹ ơi hoa cúc hoa mai nở rồi
Giờ đây đời con đang còn lênh đênh
Đèo cao gió lộng ngày đêm bạt ngàn
Áo trận sờn vai bạc màu
Nhìn xuân về lòng buồn mênh mang