Ơn Cha như Thái Sơn cao bao từng. Ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến. Ơn Cha như đuốc soi cao trên đường, đuốc soi tâm hồn, dắt con tìm hướng. Ơn Cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình Cha tha thiết, lòng Cha âu yếm. Ơn Cha như mái hiên che năm trường. Gió mưa xa gần, nắng mưa không sờn. Tiếp tục đọc
Tag Archives: Nhạc sĩ Y Vân
Đêm đô thị – Y Vân
Màn đêm xuống dần muôn ánh đèn đột nhiên như ngời sáng
Kìa bao phố phường bao mái lầu chìm trong bóng đêm
La la…
Đời đẹp quá ơ ơ… bài thơ
Đừng lừa dối nhau – Y Vân
Đừng lừa dối nhau, đừng nói yêu khi ta gần nhau
Đừng lừa dối nhau, vì biết đâu tin nơi tình yêu
Hãy giữ lấy hồn ta, đừng cho ước mơ gọi lòng say sưa
Thấy khi đôi vai kề, chắc đâu duyên thề mà mơ
Ngoại ô đèn vàng – Y Vân
Một người vừa đi lặng lẽ
Trên con đường vắng ngoại ô
Lạnh lùng nhà tranh ngủ sớm
Nên bóng đêm càng mơ hồ
Người em sầu mộng – Y Vân & Lưu Trọng Lư
Em là gái trong song cửa
Anh là mây bốn phương trời
Anh theo cánh gió chơi vơi
Em vẫn nằm trong nhung lụa
Lòng Mẹ – Y Vân
1.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào
Lòng mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu
Biển sầu – Y Vân
Biển sầu – Y Vân
Biển sầu dâng vời vợi, sóng gào xé nát tim ai
Người đi từ hôm nao người đi mãi, xa cuộc đời và xa tôi
Như con thuyền lướt ra biển khơi cuốn theo hơi dài
Đã tan đi với bao nhiêu sóng triều lấp vùi
Đêm giã từ – Y Vân & Thể Vân
Đêm giã từ – Y Vân & Thể Vân
Mưa buốt lạnh trong đêm
Đứng trên thềm ga vắng
Hắt hiu ngọn đèn vàng em tiễn anh
Mưa ướt mềm đôi vai
Biết bao điều chưa nói
Biệt ly sầu vời vợi có gì vui
Khi em nhìn anh – Y Vân
Khi em nhìn anh từ đôi mắt đen dịu dàng
Như trăng hồ thu đợi thuyền tình anh ghé thăm
Ánh mắt em u buồn, mái tóc anh ươm sầu
Đã thấy trong thiên hạ, ai buồn, ai buồn bằng đôi lứa chúng ta?
Duyên tình – Xuân Tiên & Y Vân
Biết nhau giữa độ trăng tròn
Nhớ nhau dưới biển (mà) trên non (ơ) vẫn tìm
(Ơ) thương nhau thì mâm bánh buồng cau cũng nên duyên
(ư duyên)
Đại lộ hoàng hôn – Y Vân
Đại lộ hoàng hôn – Y Vân
Người về người đi hoàng hôn một lối
Đường một đường hai chiều đưa vào tối
Trời cao và gió đầy hàng cây cùng ghế dài
Nào ai lẻ lóng nào ai thành đôi
Ơn Cha (Tình Cha) – Y Vân
Ơn Cha như Thái Sơn cao bao từng
Ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến
Ơn Cha như đuốc soi trong đêm trường
Đuốc soi tâm hồn dắt con tìm hướng
Tiếp tục đọc
Ảo ảnh – Y Vân
Yêu em biết sao đêm dài cho quen với nồng cay
Yêu cho thấy bao lâu đài chỉ còn vài trang giấy
Giòng mực xanh còn đấy hứa cho nhiều dù bao
lời nói đã phai tàn thành mây thành khói cũng xem như không mà thôi
60 Năm – Y Vân
Anh ơi có bao nhiêu sáu mươi năm cuộc đời
Hai mươi năm đầu sung sướng không bao lâu
Hai mươi năm sau sầu tư cao vời vợi
Hai mươi năm cuối là bao
20/40 – Y Vân
20 – 40
nhạc & lời: Y Vân
Năm anh hai mươi em mới sinh ra đời
Ngày anh bốn mươi em cũng vừa đôi mươi
Tình đời nhiều lúc mỉa mai
Cuộc đời nghìn đắng nghìn cay vui đó sầu đây
Đêm tái ngộ – Y Vân
Đêm tái ngộ
nhạc & lời: Y Vân
Em đứng đây chờ anh đã từ lâu
Sân vắng thưa người đêm cũng buồn theo
Một con đường sắt trăm con tầu
Mưa nắng sớm khuya trưa chiều,
Người nhớ người thương người yêu