Anh cho em mùa Xuân – Nguyễn Hiền (thơ: Kim Tuấn)

Anh cho em  mùa xuân
Nụ hoa vàng mới nở
Chiều đông nào nhung nhớ
Đường lao xao lá đầy
Chân bước mòn vỉa phố
Mắt buồn vin ngọn cây

Tiếp tục đọc

Đôi dép – Thông Vi Vu & Nguyễn Trung Kiên

Thánh Ca Vào Đời
Ca sĩ: Thông Vi Vu  (Tải về)
*
1. Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ. Mà yêu quá chẳng rời nhau nửa bước. Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược. Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Chung lúc bước đi chung cả vẹt mòn. Dầu nhục vinh chẳng tìm theo người khác. Cùng chia sẻ dưới sức người chà đạp. Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia

ĐK. Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi. Mọi thay thế sẽ trở nên khập khiễng. Giống nhau nhiều nhưng người đi sẽ biết. Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.
Cũng như mình trong những phút vắng nhau. Bước hụt hẫng sẽ nghiêng về một phía. Dẫu bên cạnh đã có người thay thế. Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Tiếp tục đọc

Advertisement

Mơ phúc thiên đàng – Thế Thông (thơ Từ Linh)

1. Còn gì của con Chúa ơi! Mọi sự phù vân Chúa ơi! Từng người thân đã xa rời. Con còn một Chúa mà thôi. Còn gì của con Chúa ơi! Là loài hoa rất phù du. Một đời mang thân lữ thứ xin Ngài đừng chối từ.

ĐK. Ngài gọi con tới bỏ hết lắng lo của cõi đời. Cầu Ngài đưa lối, thuyền sẽ xuôi dòng về bến đợi. Trần gian là cõi tạm thôi. Thiên Đàng là chính Quê Trời. Tìm về bên Chúa phúc vinh muôn đời. Nhìn lên Thiên quốc là chốn bấy lâu hằng ngóng đợi. Lòng này mơ ước về với Đấng con yêu suốt đời. Vượt qua cái chết trần gian. Con sẽ được sống hỉ hoan. Về Trời vinh sáng tựa nương bên Chúa tình thương. Tiếp tục đọc

Lời cầu thai nhi – Thế Thông (thơ: Từ Linh)

1. Xin dâng Chúa tiếng khóc chưa thành lời. Mong ước ra đời, mong được làm người. Chỉ là mầm sống nhỏ nhoi, thiết tha mong một ngày mới. Còn đâu mong ước xa xôi, đã vội chia rời.

ĐK. Chúa là Tình yêu, là Chân Thiện Mỹ. Chúa tạo dựng nên sự sống diệu kỳ. Để giống chân dung của Ngài. Để sống chứng nhân giữa đời, làm con Thiên Chúa mà thôi. Chúa đầy quyền năng tạo nên sự sống. Cho ngàn mầm sống chờ lúc trổ bông. Nguyện Chúa xót thương dủ tình, để những thai nhi bất hạnh từ nay trong Chúa nghỉ an. Tiếp tục đọc

Ăn năn – Phạm Vĩnh Sơn (thơ: Cao Xuân Lý)

Thể hiện: Lê Anh & Việt Thắng (Tải về)

Giờ này mới biết thương con.
Thì thôi đã muộn có còn nữa đâu.
Xác con giờ đã vùi sâu.
Vùi sâu lòng đất để sầu dế giun.

Ngày ngày khi bóng hoàng hôn.
Mới vừa chợt đến, héo hon lòng bà.
Ăn năn khi lúc chiều tà.
Vì xưa bé cũng sinh ra buổi chiều. Tiếp tục đọc

Lạy Chúa Thánh Thần – Trầm Hương (thơ: Đỗ Xuân Quế)

1. Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến, viếng thăm an ủi bao tâm hồn. Đốt lên ngọn lửa Tin Cậy Mến, gắn bó đoàn con với Chúa hơn.

ĐK: Chúa như làn gió, như hơi thở, tỏa ngát hương thơm rất dịu dàng (ôi Chúa Thánh Thần). Của lòng nhân ái bao la rộng, đón kẻ lầm than khách lạc đàng. Tiếp tục đọc

Giọt thời gian – Vũ Thành An (thơ: Hạ Đỏ Bích Phượng).

Thể hiện: Vũ Thành An  (Download)

Giọt mưa rơi rơi dấu thời gian. Hàng cây vi vu gió thở than. Đàn ai vang lên giữa màn đêm. Làm sao em hong khô sợi tóc.

Giọt mưa nghiêng nghiêng dốc thời gian. Ngàn năm mây trôi khói chiều hoang. Vầng trăng đơn côi giữa thần tiên. Làm sao em vẽ ra thiên đàng? Tiếp tục đọc

Chờ xuân – Thập Nhất (thơ Lê Thị Kim).

Thời gian thật ngắn với mỗi cuộc đời. Tình tôi vạt cỏ bên đời chơi vơi. Thảo nguyên ơi hỡi! Ký ức nặng sâu. Có như con gió đằm trong lũng sâu. Mùa xuân mùa xuân mùa xuân hỡi! Chờ xuân đâu phải mình tôi mong.

Mùa se lạnh lắm vắng một bàn tay. Bao giờ nắng ấm phủ trên vai gầy. Tôi như ngọn cỏ gầy mòn cuối đông. Chờ xuân ơi hỡi! Đâu mình tôi mong. Mùa xuân mùa xuân mùa xuân hỡi! Chờ xuân đâu phải mình tôi mong. Chờ xuân chờ xuân chờ xuân hỡi! Chờ xuân đâu phải mình tôi mong. Tiếp tục đọc

Chỉ mong tôi (Lời dâng số 34) – Lm. Ân Đức & R. Tagore.

Thể hiện: Lm. Ân Đức (Phụ họa: Lan Chi & Thiên Hương)  (Download)

Đk.
Chỉ mong tôi thôi chẳng còn chi, cho tôi gọi Người: là tất cả của tôi. Chỉ mong tôi thôi chẳng còn chi, cho tôi gọi Người: là tất cả của tôi.
1.
Chỉ mong tôi thôi chẳng còn chi, để cảm thấy Người ở mọi chốn mọi nơi. Đến với Người trong mọi thứ mọi điều, và sẵn sàng dâng hiến, dâng trọn tình tôi. Tiếp tục đọc

Tình Người chờ tôi (Lời dâng số 32,38) – Lm. Ân Đức & R. Tagore.

Thể hiện: Nam Khánh  (Download)

Đk.
Dầu trong tim riêng tôi đây chưa giữ bóng hình Người. Dầu trên đôi môi tôi đây chưa thốt nên lời cầu. Dầu khi tôi chưa gọi tên Người, dầu khi tôi chưa cảm biết Người, thì Tình Người yêu tôi luôn tha thiết vẫn còn chờ đợi tình tôi.
1.
Những người yêu tôi trên thế gian này, bằng mọi cách muốn cho tôi bình yên. Nhưng tình yêu Người còn lớn hơn gấp mấy, đã cho tôi tự do. Tiếp tục đọc

Nỗi buồn Hoàng tử (Lời dâng số 8) – Lm. Ân Đức & R. Tagore.

Thể hiện: Nhóm Mắt Ngọc  (Download)

Mặc áo hoàng tử, cổ đeo ngọc quý. Con sẽ hết hứng thú, lúc con vui đùa. Áo làm vướng chân con, lúc con vui đùa. Ơi mẹ, ơi mẹ mẹ ơi! Ơi mẹ, ơi mẹ mẹ ơi! Tiếp tục đọc

Hạt lúa dâng Người (Lời dâng số 50) – Ân Đức (thơ: R. Tagore)

Thể hiện: Quốc Đại  (Download)

1.
Tôi đang đi hành khất từng nhà, chợt xe Người vàng óng từ xa. Lòng nhủ thầm: Đức Vua nào đó, hy vọng trong tôi dang cánh bay cao. Ngày đen tối thế là sẽ qua. Tôi chờ Đức Vua Người đến hiền hòa, tay thi ân ban phát bạc vàng, tay Người rắc gieo tung theo bụi đường. Xe ngừng nơi tôi đứng, Người đưa mắt nhìn tôi, bước xuống mỉm cười. Tôi lòng thầm vui sướng, tin chắc cơ may đời mình đến nơi rồi. Tiếp tục đọc

Đêm Hương giang – Võ Tá Hân & Huỳnh Văn Dung.

Thể hiện: Vân Khánh  (Download)

Ðêm nay tôi có dịp về
Trôi theo thuyền nhỏ để nghe em đàn
Sông trăng như giải lụa vàng
Theo ngàn sương khói nâng làn điệu bay
Tiếp tục đọc

Nhớ mẹ – Võ Tá Hân & Huyền Không.

Thể hiện: Hạnh Nguyên   (Download)

Có những đêm nằm nghe gió đưa
Vẳng như lời mẹ hát ngày xưa
Bao nhiêu thơ mộng  mơ màng ấy
Là cả trời xanh chẳng xóa mờ
Tiếp tục đọc

Món quà sinh nhật – Võ Tá Hân & Trần Huy Sao

Thể hiện: Bảo Yến  (Download)

Po-mo-na chiều vàng  nắng quê xa
Con kịp về mừng sinh nhật Mẹ
Cúc hoa vàng rộ đầy lối giữa
Mẹ chờ con vội vã xuống xe

Nụ cười vui mà nước mắt rưng rưng
Tóc Mẹ bạc giờ xót xa lòng
Đời  ly xứ, con tháng ngày tất bật
Dẫu rất gần nhưng ít dịp về thăm
Tiếp tục đọc

Mẹ ơi con về – Võ Tá Hân & Khánh Hà.

Thể hiện: Khắc Dũng  (Download)

Mẹ ơi con muốn về bên mẹ
Chăm sóc cho lành bao vết thương
Mẹ nằm bất động như cỏ cây
Nào hay con mẹ đứng bên giường

Lòng con dao cắt thành trăm mảnh
Nhìn me hao gầy như  xác ve
Ruột tằm mẹ rút cho đàn con
Xác thân sẽ bỏ một đêm hè
Tiếp tục đọc

Mẫu tử – Võ Tá Hân & Thu Nguyệt.

Thể hiện: Trung Hậu  (Download)

Ngày mẹ mất bông cà na rụng trắng
Hoa như mưa nhòe nhoẹt rối tơi bời
Trong nắm đất con phủ lên mộ mẹ
Có rất nhiều những cánh hoa rơi

Hoa cũng như đời mẹ, mẹ ơi
Nở lặng lẽ và rơi lặng lẽ
Cô đơn nào hơn những  người mẹ trẻ
Con chưa đủ lớn khôn để chia sẻ vui buồn
Tiếp tục đọc

Tình mẹ – Võ Tá Hân & Sơn Cư

Thể hiện: Hạnh Nguyên  (Download)

Mẹ hiền thương con, như trái tim mình
Con như hơi thở, như mặt trời lên
Thương con mẹ thở, thương con mẹ cười
Mẹ cười cho con, mẹ thở cho con

Để dành cho con, đêm đêm mẹ ngồi
Tựa như trái núi, lặng dòng tâm trong
Lặng dòng tâm trong, xa vương giọt buồn
Nụ cười tươi vui, ngày mới thênh thang
Tiếp tục đọc

Vu Lan nhớ mẹ – Võ Tá Hân & TMK

Thể hiện: Bảo Yến   (Download)

Cứ mỗi độ mùa Vu Lan trở lại
Thấy hoa trắng bỗng dưng buồn nao nao
Ơn mẹ cha dưỡng dục nặng muôn phần
Trọn kiếp sống nhọc nhằn nuôi đàn con

Con mất mẹ là tan bao kỳ vọng
Mất tình thương chứa chan lệ tuôn rơi
Mẹ kính yêu biết tìm mẹ nơi nào
Hay chỉ giấc chiêm bao tìm hội ngộ
Tiếp tục đọc