Nhạc sĩ Ân Đức (Lm.) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa đến tìm con *– Duy Thiên.

Mùa Giáng Sinh.

Thể hiện: Lệ Hằng.

Chúa đến tìm con trong thân phận một hài nhi bé nhỏ
Chúa đến tìm con nơi hang lừa một đêm đông lạnh giá
Chúa đến tìm con trong đêm khuya khi con còn ngủ mê
Chúa đến tìm con trong âm u khi tối tăm bao trùm
Trong cô đơn khi con tìm quên lãng.

Tiếp tục đọc

Chiều tím – Duy Thiên.

Thể hiện: Huy Vũ (Tải về)
*
1.
Một buổi chiều tím khi hoàng hôn xuống đồi
Một người nằm chết trên thập tự máu loang
Một người nằm đó trong cơn u hoài đau thương miệt mài
Không một ai khóc thương phận người
Không một ai sớt chia niềm đau của người

Tiếp tục đọc

* Tình Cha nghĩa Mẹ – Nguyễn Duy.

Cha Mẹ & Gia Đình (Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 22.08.2007)

Thể hiện: Thanh Sử & Tốp ca (Tải về)

Cho con làm người bàn tay cha nâng đỡ chở che
Cho con vào đời mẹ thương yêu dạy con bước đi
Cho con thắm nụ cười, cho con lớn thành người
Ôi tình mẹ cha quá bao la, ôi tình thương đó tựa biển xa

Tiếp tục đọc

* Lời vọng tình yêu – Đỗ Vy Hạ

Mùa Chay – Tuần Thánh (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)

Thể hiện: Nguyễn Sang (Tải về)
*
1. Trên đồi cao vang thiết tha tiếng vọng lời tình yêu. Giê-su gục ngã treo trên thập giá giang cánh tay ôm tội loài người. Thân tàn vơi Con Chúa Trời nghe hồn chợt đơn côi. Ôi nhân loại hỡi sao chưa hoài tới mà nỡ quên ân tình biển khơi?

ĐK. Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian. Vì Người chỉ đến sống cho tình yêu chết cho tình yêu. Để cứu nhân loại lỗi tội, đưa về trời đẹp tươi. Tiếp tục đọc

Anh cho em mùa Xuân – Nguyễn Hiền (thơ: Kim Tuấn)

Anh cho em  mùa xuân
Nụ hoa vàng mới nở
Chiều đông nào nhung nhớ
Đường lao xao lá đầy
Chân bước mòn vỉa phố
Mắt buồn vin ngọn cây

Tiếp tục đọc

Đường con đi – Phanxicô.

Chủ đề: Ca nguyện – Hiệp lễ
Thể hiện: Khánh Duy  (Download)

1.
Đường con đi bao nhiêu năm qua ở giữa đời
Chan hòa những hồng ân, êm đềm những mùa xuân
Trong Chúa yêu con như trẻ thơ, Người dẫn đưa qua mọi bến bờ
Đất rộng trời cao sá gì, nắng soi nắng đẹp đường đi

Tiếp tục đọc

Lời mẹ yêu – Nguyễn Văn Tuyên.

Thể hiện: Hoài Nam
Chủ đề: Thánh ca Vào đời
*
Cho con đôi bàn tay mẹ
Ru con chiều vắng à ơi
Cho con bàn tay êm đềm
Xoa dịu ngày tháng tuổi thơ

Tiếp tục đọc

Lời ru Mẹ ngủ – Hoàng Nhạc Đô & Nguyên Thoại

Thể hiện: Tô Ngọc Lan
*
Ru Mẹ đêm nay lời ru con nhỏ
Ru Mẹ đêm nay lời ru của gió
Ru Mẹ đêm nay lời ru ngọn cỏ
Mẹ có ngủ không? Mẹ có ngủ không?

Tiếp tục đọc

Thánh vịnh-Đáp ca – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A. 

*
Ai đây sẽ đến (Tv. 14) (Chúa Nhật 22 Thường Niên/B) – La Thập Tự
Ai đi đường ngay (Tv. 49) – Viễn Xứ
Ai đi đường thẳng ngay (Tv. 49) – Tường Ân
Ai được cư ngụ (Tv. 14) – La Thập Tự (16.TN/C)
Ai được cư ngụ (Tv. 14) – Viễn Xứ
Ai được vào (Tv. 14) (Chúa Nhật 22 Thường Niên/B) – Viết Chung
Ai kính sợ (Tv. 127) – Viết Chung
Ai nghẹn ngào (Tv. 125) (Chúa Nhật 33 Thường Niên/C) – Viết Chung
Ai sẽ được vào nhà Chúa (Tv. 14) – Tường Ân
Ai sống đời công chính (Tv. 49) – Ngọc Linh
Ai tìm kiếm Chúa (Tv. 68) – Đinh Công Huỳnh
Ai trông cậy (Tv. 24) (Lễ Các Đẳng) – Viết Chung
Ai yêu mến Thầy – Viết Chung
Alleluia! – Phanxicô
Alleluia! – Thế Thông
Alleluia! – Vinam Tiếp tục đọc