Cho tôi được nói câu mẹ thương yêu
Trong lòng quá nhiều tình chất chưa thiêng liêng
Tôi còn giấu lại thầm kín trong tim
Đêm khuya thổn thức yêu mẹ trong tôi
Mơ về những ngày tuổi ấu thơ bay
Bên mẹ tôi còn một diễm phúc này
Tag Archives: Nhạc sĩ Diệu Hương
1
Chỉ có một thời – Diệu Hương
Chỉ có một thời để yêu và để thương
Chỉ có một thời để giận hay dỗi hờn
Ngày ta yêu bước chân đầu tiên
Niềm hân hoan nỗi vui triền miên
Chỉ có, chỉ có một thời thôi…
Hạnh phúc nơi đâu – Diệu Hương
Hạnh phúc rồi tan biến như cơn mưa qua đây một lần
Vội vã rồi tha thiết khi một ngày vừa thấy tình gần
Tình đến rồi đâu đó nhưng riêng tôi không như mọi người
Chợt thấy lòng hoang vắng như mộng đời sầu đắng chơi vơi
Phiến đá sầu – Diệu Hương
Mai em xa rời tôi, còn ai cùng đi giữa đời
Mênh mông đây là đâu, là biển vắng đêm sâu
Khi em quay mặt đi, lòng tôi tựa viên đá sầu
Chơ vơ trong lạnh câm muộn phiền theo tháng năm
Vì đó là em – Diệu Hương
Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu
Không cần biết em ngày sau
Ta yêu em bằng mây ngàn biển rộng
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông