Nón bài thơ – Hoàng Nguyên

Em xinh xinh má đỏ hồng thơ ngây
Cười vui trên phố phường dịu dàng trong nắng hè
Thướt tha che nghiêng nghiêng đầu nón thơ tung bay tà áo mới
Thướt tha trong dáng kiều rộn ràng bước
Tiếp tục đọc

Đàn ơi xa rồi – Hoàng Nguyên

Chiều chưa đi hết trăng đã lên rồi
Mây trôi về xuôi lưu luyến bên đồi
Đàn ai xa khơi dư âm còn lắng đưa u hoài
Mênh mông, buồn như cuộc đời

Chiều nào năm trước trăng nước vương sầu
Gió mang về đâu mấy cánh chim chiều
Nhìn anh ra đi khói sương mờ xóa thân giang hồ
Mà đôi mi lệ thắm tràn trề

Tiếp tục đọc

Advertisement

Tà áo tím – Hoàng Nguyên

Một chiều lang thang bên dòng Hương giang…
tôi gặp một tà áo tím
nhẹ thấp thoáng trong nắng vương
màu áo tím sao vấn vương

Rồi lòng bâng khuâng theo màu áo ấy…
màu áo tím hôm nao
tình quyến luyến ban đầu
chập chờn tâm tư màu áo thoáng chiêm bao
Tiếp tục đọc

Bài thơ hoa đào – Hoàng Nguyên

tiếng hát: Xuân Thu

1.
Ngày nào dừng chân phiêu lãng
Khách tới đây khi hoa đào vương lối đi
Màu hoa in dáng trời
Tình hoa lưu luyến người
Bồi hồi lòng lữ khách thấy chơi vơi

Tiếp tục đọc

Đừng trách gì nhau – Hoàng Nguyên

Đừng trách gì nhau – Hoàng Nguyên

Ngày nào gặp nhau quen nhau yêu nhau rồi sống bên nhau
Những tưởng dài lâu như trăng như sao cho đến bạc đầu
Nào ngờ trời mưa mưa rơi không thôi nát tan tình đầu
Nước mắt rơi mau long lanh giọt sầu xót xa niềm đau

Tiếp tục đọc