Biển Tỉnh Thanh phi lao reo dưới nắng
Chiều bình yên biển xanh đầy mây trắng
Nghe lời gió êm êm như ru
Nghe lời sóng quên bao ưu tư
Tiếp tục đọc
Tag Archives: Nhạc sĩ Hồng Đăng
Người sông Hương – Hồng Đăng
Trời xanh mây lang thang
Sông dài trôi lặng lặng
Mấy con đò chở nắng
Huế của ta đấy ư?
Tiếp tục đọc
Mỗi lần về đây với biển – Hồng Đăng
Mỗi lần về đây với biển, lại bồi hồi xao xuyến
Lại thao thức đêm đêm, lại sống bao nhiêu kỷ niệm
Xa xa kia là Lan Châu, là Hòn Ngư, Hòn Mắt
Buồn vui theo câu hát, phóng khoáng một chân trời
Chiều nay biển hát – Hồng Đăng
1.
Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao
Cánh buồm xa rất căng ngả gió dạt dào
Môi cười rất duyên đung đưa màu áo
Mây trắng gợn lên những cánh chim hải âu