Hãy đốt đi những dòng thơ cũ
Hãy xóa đi những lời ân tình
Ôi trái tim hằn những dấu yêu
Như vết roi làm đau đớn nhiều
Tiếp tục đọc
Tag Archives: Nhạc sĩ Lê Tín Hương
Buồn mãi quanh ta – Lê Tín Hương
Buồn là gió thổi rơi mưa, làm nước mắt tiễn đưa
Buồn là tia nắng long lanh làm khô sương trên cành
Buồn là lá cứ rơi rơi làm mùa Thu cũng tàn phai
Buồn là nát cánh hoa tươi làm mùa Xuân cách xa đời
Tiếp tục đọc
Bóng cũ chiều mưa – Lê Tín Hương
Ngoài kia mưa đang rơi, buồn ơi sao lại tới
Nhìn bóng nước ngả nghiêng theo dòng mưa nghe chơi vơi
Tiếng mưa nhè nhẹ trong hoang vắng
Như tiếng lòng ai gọi cố nhân
Tiếp tục đọc
Anh đi – Lê Tín Hương
Anh đi rồi một mình em đứng bơ vơ
Cây thông gầy rũ buồn trong gió xác xơ
Con chim nào gọi bầy cất tiếng thiết tha
Chim ơi muộn màng tình đã bay xa
Tiếp tục đọc
Chiếc Bánh Mẹ cho đời – Lê Tín Hương.
Ca sĩ: Thanh Hà
1. Nói làm sao cho đầy tình Mẹ Ma-ri-a, Mẹ La Vang. Người Nữ Thánh Thể tuyệt vời. Nói làm sao, làm sao cho vừa lòng Mẹ thương con. Bằng trái tim yêu trong chiếc bánh ân tình. Bằng xác thân con mình trên thập giá hy sinh
Đk. Chiếc bánh Mẹ cho đời. Chín tháng mười ngày ấp ủ trao thân. Ba mươi ba năm vất vả gian trần. Nhìn bước con đi từng bước thăng trầm. Lệ đẫm môi khô.
Chiếc bánh Mẹ cho đời. Làm bằng thân xác tả tơi. Làm bằng máu đổ thịt rơi. Là trái tim yêu Chúa cứu rỗi loài người
2. Nói làm sao cho đầy tình Mẹ Ma-ri-a, Mẹ La Vang. Người Nữ Thánh Thể vẹn toàn. Nói làm sao, làm sao cho đầy tình Mẹ yêu con. Mẹ đã khiêm cung vâng ý Chúa Trời. Mang đến cho đời chiếc bánh nhiệm mầu
Tiếp tục đọc
Có những niềm riêng – Lê Tín Hương
Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng như sao cách xa vời vợi
Tiếp tục đọc