Cứ mỗi độ thu sang
Hoa cúc lại nở vàng
Ngoài vườn hương thơm ngát
Ong bướm bay rộn ràng
Tiếp tục đọc
Tag Archives: Nhạc sĩ Phạm Tuyên
Đêm qua chim trích ngủ đâu? – Phạm Tuyên & Nguyễn Hoàng Sơn
Đàm sen bát ngát hồng tươi
Có anh chim chích tìm mồi ngẩn ngơ
Mặt trời lặn xuống bất ngờ
Cánh sen khép lại chẳng còn lối ra
Tiếp tục đọc
Bà Còng đi chợ – Phạm Tuyên
Bà Còng đi chợ trời mưa
Cái Tôm cái tép đi đưa bà Còng
Đưa bà đến quãng đường cong
Đưa bà vào tận ngõ trong nhà bà
Tiền bà trong túi rơi ra
Tép Tôm nhặt được trả bà mua rau
Mặt trời bay – Phạm Tuyên & Nguyễn Bích Hạnh
Mặt trời muốn mình bay
Níu mây làm dù trắng
Mặt trời muốn mình xinh
Soi bóng hồ làm duyên
Tiếp tục đọc
Mau mau tỉnh dậy – Phạm Tuyên
Tiếng con chin ri
Gọi dì gọi cậu
Tiếng con sáo sậu
Gọi cậu gọi cô
”Mau mau tỉnh dậy
Mà đi ra đồng”
Tiếp tục đọc
Có một lần – Phạm Tuyên & Định Hài
Có một lần em nói
Với bạn trai điều gì
Lời bâng quơ bay đi
Mà bạn còn nhắc mãi
Tiếp tục đọc
Tiếng chuông và ngọn cờ – Phạm Tuyên
Trái đất thân yêu lòng chúng em xiết bao tự hào,
Một quả cầu đẹp tươi lung linh giữa trời sao.
Trái đất chính là nhà bao gắn bó thiết tha
Và bạn nhỏ gần xa đấy chính gia đình của ta.
Khúc hát ru của người mẹ trẻ – Phạm Tuyên & Lâm Thị Mỹ Dạ
Đôi làn môi con nghiêng về vú mẹ
Như cây lúa nhỏ nghiêng về phù sa
Như hương hoa thơm nghiêng về ngọn gió
Đôi làn môi con ngậm đầu vú mẹ
Như búp hoa huệ ngậm tia nắng trời
Như búp hoa huệ ngậm tia nắng trời