Phố đêm nay mình tôi nhớ thương trên đường khuya
Mình tôi lẻ loi trên đường vui
Đời xôn xao bao nhân tình, rượu trên môi say ngất ngây
Phố đêm hoa đèn sáng
Tiếp tục đọc
Tag Archives: Nhạc sĩ Trần Minh Phi
Tâm hồn tình yêu – Trần Minh Phi
Tình yêu tình yêu tâm hồn mùa xuân
Tình yêu tình yêu tâm hồn búp bê
Tình yêu là búp non mềm có hương sắc vui, sắc buồn
Tình yêu rồi sẽ nở hoa dịu êm
Tiếp tục đọc
Thuở hai mươi – Trần Minh Phi
Ngày đó tuổi xanh ban đầu
Ôi vòm me tuổi xanh hồn nhiên ngã vào tim ta
Đôi bờ vai tóc mây vòng tay rũ về hoa bướm
Tiếp tục đọc
Tình yêu của Lọ Lem – Trần Minh Phi
Chuyện tình yêu rất buồn nhưng rất đẹp, ai cũng thương Lọ Lem
Chuyện một cô gái nghèo nhưng rất hiền mang trái tim thiên thần
Một ngày kia hết buồn em bỗng đẹp trong chiếc hôn tình yêu
Rồi ngày nay có nhiều cô gái nghèo mang giấc mơ Lọ Lem
Tiếp tục đọc
Tình khúc dưới mưa – Trần Minh Phi
Hôm qua em đi xa, ngồi hát với cơn mưa buồn
Hỏi nắng nắng rơi phương nào
Trên gác vắng cây ghi ta, còn vương mấy sợ tóc em… mưa…
Tiếp tục đọc
Tình yêu. com – Trần Minh Phi
Nhiều lần trên Net ta với trang Web buồn
Tìm người yêu dấu nới (chấm) com ái tình
Nhiều lần quen nhau người yêu tưởng như có
Nhiều người đi qua tình yêu còn xa vời
Tiếp tục đọc
Trang Web mưa buồn – Trần Minh Phi
Sáng nay thức dậy thật buồn, điểm tâm tôi ngồi một mình.
Ngày vui vừa qua rất vội, không bạn không bè.
Sáng nay thức dậy một mình, nhớ em vừa đi rất xa
Từng dòng email chia tay lạnh lùng trên trang Web kia.
Email tình yêu – Trần Minh Phi
Nhận được email phương xa của em
Giữa một chiều mưa mênh mang thật buồn
Từng giòng tin em nơi đâu
Gần lại tình tôi xôn xao
Dù lời yêu kia nghe như vô hồn
Tiếp tục đọc
Thành phố kỷ niệm – Trần Minh Phi
Bước chân lãng du khắp chốn, hôm qua mới quay về
Về thăm thành phố thơ dại bâng khuâng bên nhau ngày ấy
Tháng năm chẳng quên phố cũ, trong tôi vẫn âm thầm
Giàn hoa đầu phố êm đềm nơi ta chia tay lặng lẽ
Tiếp tục đọc
Môi đa tình – Trần Minh Phi
Thắp ánh sáng lên môi trái tim rạng rỡ dấu yêu
Thắp ánh nằng trong veo mắt nâu cười trong mắt nhau
Cười vỡ tiếng pha lê, cười ấm dấu môi hôn
Gọi những tiếng môi hôn thơm mùi môi hồng
Tiếp tục đọc
Chiếc xích đu ngày thơ – Trần Minh Phi
Chiếc xích đu ngày thơ – Trần Minh Phi
Ngày thơ bên thềm sứ trắng
Chiếc xích đu ngoài vườn chim hót
Thời ta tắm mưa quê nhà với cô bạn bè thơ
Tuổi thơ tan thành bóng nước
Chiếc xích đu nhịp buồn năm tháng
Lòng ta vẫn chơi năm mười với kỷ niệm bé thơ
Xa mùa ô mai – Trần Minh Phi
Sáng nay bỗng nghe trái tim như rung động
Một thoáng bâng khuâng ô mai đã vương buồn
Buổi sáng đến lớp chợt mưa rơi
Nhặt cánh hoa tím trong tâm hồn
Từng cánh hoa tím ngày hôm qua
Ngủ êm đềm trên cỏ ngoan hiền
Dối lòng – Trần Minh Phi
Nhiều lúc cô đơn mà vẫn cười vui
Nhiều lúc bâng khuâng nhưng sao hững hờ
Lời nói trên môi nhiều khi dối lòng
Là lúc yêu thương mà tình chưa nói
Cổ tích chuyện tình – Trần Minh Phi
Tim em tim em như nàng Tấm hiền
Môi em môi em mùi hương hoa thị
Em mơ em mơ một giấc chiêm bao
Bên em bên em hoàng tử khôi ngô
Bồ câu phương xa – Trần Minh Phi
Mưa ơi mưa về đây với tôi
Về đây với tôi nghe mưa chiều
Con chim câu về tôi trú mưa
Nhìn bong bóng mưa nghe chuyện tình
Những khúc ca ngày ta yêu – Trần Minh Phi
Thời gian rơi bao chiếc lá
Ngỡ quên đi theo bao mùa thu rồi
Mà đôi chim còn đến hát
Những khúc ca ngày ta yêu
Phiêu du – Trần Minh Phi
Từ khi em đến mây bỗng xanh quanh đời tôi
Mùa hoa tim tím cũng theo em trên bờ vai
Mắt thu emhiền hoà mộng xưa bỏ đi năm nào
Nay về đây cười bên hiên vắng (a há ha)
Gởi đôi mắt nai – Trần Minh Phi
Chiều nay tôi như mây trên trời
bay lãng du một mình ngồi nhớ đôi mắt nai
Hôm qua em đi xa rồi
Buồn vắng chút hương Ngọc Lan
(hu hu…. )