Rồi một hôm chợt nghe lặng im phố vắng tênh
Rồi mình tôi nào hay mùa xuân đã bước qua
Rồi lại nghe đời tôi buồn như nắng úa trên phố vắng
Tiếng hát ai nghe như chiêm bao
Nhắc tôi những dấu yêu hư hao
Tiếp tục đọc
Tag Archives: Nhạc sĩ Tuấn Khanh (B)
Radio buồn – Tuấn Khanh (B)
Đêm qua tôi nghe trên ra-di-o
Âm vang xa xôi có ai tìm ai
Ô ra-di-o âm thanh rất vui
Nhưng bỗng có lúc thấy sao rất buồn
Ngày tháng biết buồn – Tuấn Khanh (B)
Mộg ngày vui dường như về đây
Mà chợt nghe hàng cây nở hoa
Bên ngoài sân bầy chim tìm về
Lũ trẻ nhỏ đang hát va
Và gió quấn quanh bên em hát chào
Làm em nhớ tuổi xanh hôm nào
Trả nợ tình xa – Tuấn Khanh (B)
Dốc hết tình này ta trả nợ người
Dốc hết tình này ta trả nợ đời
Trả hết tình tôi còn nợ không thôi
Mắt đã mù lòa vì đợi tin xa
Tóc trắng bạc màu vì nợ yêu nhau
Nào biết ngày sau trả nợ tình nhau