Ca sĩ: Quang Dũng (Download)
1.
Người đi ra đi mãi mãi chốn xưa tôi còn mong chờ. Người đi ra đi mãi mãi vẫn không phai mờ dấu chân. Lòng tôi chiếc lá trên cành thu về héo khô tôi còn nhớ ai mỗi khi chiều giông.
2.
Người đi ra đi mãi mãi chốn xưa thu vàng tôi chờ. Người đi ra đi mãi mãi vẫn không phai niềm nhớ thương. Lòng tôi heo mây đã về tôi còn vấn vương tôi còn nhớ thương khi thu về.
Tiếp tục đọc
Tag Archives: Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh
Xích lô – Võ Thiện Thanh
tiếng hát: Mỹ Tâm
Xích lô! Ai không hay đắn đo
Cứ lo trời nắng cứ lo trời mưa cứ lo toan thẫn thờ
Một mình ngửa mặt nằm yên ngắm sao trời
Đèn đường bạn thân với đôi vai gầy
Tiếp tục đọc
Tình ca muôn đời – Võ Thiện Thanh
Tình ca muôn đời – Võ Thiện Thanh
Tình yêu mới đến mới đến là cơn gió cuốn gió cuốn
Lòng như lá nhẹ tênh quá gió cuốn đi hoài
Tình yêu mới đến mới đến làm mây trắng trôi lênh đênh
Lòng như gió vờn theo áng mây trôi hoài
Quán cóc – Võ Thiện Thanh
Quán cóc – Võ Thiện Thanh
Quán cóc nằm yên dưới tàng me
Tiếng ve kêu trưa hè, tờ vé số ngủ mê
Quán cóc một anh chàng xích lô
Ngồi mơ giấc mơ vui, lưng ướt đẫm mồ hôi
Mãi yêu người – Võ Thiện Thanh & Võ Mạnh Toàn
Mãi yêu người – Võ Thiện Thanh & Võ Mạnh Toàn
Khi con tim nồng ấm đã không còn
Khi đôi môi dịu êm đã xa rồi
Chợt hồn mình nghe rã rời
Kỷ niệm nào còn vấn vương
Hạ xanh – Võ Thiện Thanh & Hồ Dzếnh
Hạ xanh – Võ Thiện Thanh & Hồ Dzếnh
Nhạc: Võ Thiện Thanh
Ý thơ: Hồ Dzếnh
Làn mây trắng nhẹ bay bay
Trời xanh xanh thế đâu rồi tiếng ve?
(đa đa đa… đa đa đa đa)
Bờ môi em là cánh hồng tươi
Một cơn mưa tới cho đời thắm tươi
(đa đa đa… đa đa đa đa)
Vấn vương – Võ Thiện Thanh
Vấn vương – Võ Thiện Thanh
Người em mắt buồn thường hay vấn vương
Nhìn mây trắng bay mơ hình dáng ai
Làn mây cũng buồn nhẹ theo gió vương
Về chân trời xa tình yêu thật xa
Tiếp tục đọc
Đừng qua lối đó – Võ Thiện Thanh
Đừng qua lối đó – Võ Thiện Thanh
Này cô em áo trắng… chúng đang trông em về
Nếu em đi bên lề… đừng than trách ai
Đừng đi qua lối đó… có con ma đang chờ
nó yêu em điên khờ… chờ mình em thôi
Này nghe tôi nói nhé… Nếu khôn đi đường này… Tính tôi trông hiền vậy…rồi em sẽ hay… Này nghe tôi nói nhé… Có tôi đi cùng về… tiếng yêu thôi vụng về… mình về em nhé
Này cô em áo trắng… có nghe tôi không nào
Nếu em cho tôi xạo… đừng than trách ai
Đừng đi qua lối đó… có con ma đang chờ
nó yêu em điên khờ… chờ mình em thôi
Này nghe tôi nói nhé… Nếu khôn đi đường này
Có hoa thơm cỏ dại… và lũ bướm bay
Này nghe tôi nói nhé… Có tôi đi cùng về
tiếng yêu thôi vụng về… mình về em nhé.
Nốt nhạc
Dung qua loi do
Bạn tôi – Võ Thiện Thanh & Phan Minh Tấn
Bạn tôi – Võ Thiện Thanh & Phan Minh Tấn
Bạn tôi sớm nhịn ăn lên giảng đường
Bạn tôi sáng đạp xe hai mươi cây số
Thằng đi dạy thêm đứa làm tiếp thị
Thằng làm quán cơm tối về một gói mì tôm.
Những anh chàng ngộ nhận – Võ Thiện Thanh
Những anh chàng ngộ nhận – Võ Thiện Thanh
Ôi! Tà áo đó, khiến cho con tim vật vờ
Còn bao con tim ngẩn ngơ đâu riêng gì tôi nha
Ôi! làn tóc đó, mỗi khi em tan trường về
Làm bao nhiêu anh bơ phờ vì mãi nghi nghi ngờ ngờ
Gió bấc – Võ Thiện Thanh
1.
Gió bấc về xác xơ những bụi chuối sau hè
Má nó ngồi mắt đăm chiêu nhìn trời xa
Từng cơn gió lào xào mái hiên
Nghe như tiếng cười đùa của em
Ôi người con gái ngày xưa