Thể hiện: Lam Trường
Nhịp bước nhịp bước trên hè phố rộn ràng
Hoa thắm hoa thắm hương mùa xuân dịu dàng
Xa mây trời một màu xanh
Em tươi cười và cùng anh… Đón xuân về
Giọt sương mai long lanh thế… lòng ai bâng khuâng vai kề.
Thể hiện: Lam Trường
Nhịp bước nhịp bước trên hè phố rộn ràng
Hoa thắm hoa thắm hương mùa xuân dịu dàng
Xa mây trời một màu xanh
Em tươi cười và cùng anh… Đón xuân về
Giọt sương mai long lanh thế… lòng ai bâng khuâng vai kề.
Lênh đênh theo gió hồn về đâu?
Chơi vơi trong khúc nhạc vương sầu
Mùa xuân đến mơ dáng em về
Nụ cười đê mê, bên làn tóc thề
Ngày ấy bước bên nhau trên đồi thanh vắng
Lá thu khô rơi nhẹ trong nắng
Gió êm ru thoảng ngân muôn tiếng thơ
Chiều xuống đàn chim vỗ cánh xa mờ
Hàng thông xanh im thẫn thờ
Dưới áng mây tràn đầy ước mơ
Bến nước tình quê – Mạnh Phát
Chiều thu xưa nàng quay tơ dệt đầy thơ
Chiều thu nay tình thương vay lánh xa mờ
Thuyền duyên trôi về xa xôi có thấu chăng ?
Đàn xuân mơ chùng đường tơ em hoài trông
Ngừng đây soi bóng bên dòng nước lũ
Cầu cao nghiêng dốc bên dòng sông sâu
Sầu vương theo gió suôi về cuối trời
Một vùng đau thương chốn làng cũ quê xưa
Bến Xuân – Văn Cao
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến tôi một lần
Bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bến xuân
Từng đôi rung cánh trắng ríu rít ca u ú ù u ú
Cành đào hoen nắng chan hòa
Chim ca thương mến, chim ngân ca u ú ù u ú
Hồn mùa ngây ngất trầm vương