Chủ nhật vắng anh phố vui cũng như buồn
Người yêu không đến ray rứt bâng khuâng nào hơn
Chiều vàng về trên kinh đô nghe bước chân đi bơ vơ
Nghe đáy tâm hồn thương nhớ miên man giữa muôn sầu tư
Tag Archives: tcchi
Chỉ hai đứa mình thôi nhé – Anh Bằng & Lê Dinh
Chỉ hai đứa mình thôi nhé
Đừng cho trăng nép sau hè
Chỉ hai đứa mình thôi nhé
Đừng cho hoa lắng tai nghe
Hai đứa mến nhau
Mối tình tha thiết trao nhau
Hẹn đến ngày bạc mái đầu
Chiều qua trường cũ – Nhật Ngân
Chiều qua trường cũ
Thấy pho tượng buồn đứng lặng giữa sân
Chiều về trường xưa
Thấy cây phượng già vẫn đứng cô đơn
Chiều tan học – Nguyễn Hùng Lân
Chiều tan học
nhạc & lời: Nguyễn Hùng Lân
Nắng uốn đê mê chiều về giữa muôn hoa
Đốt cháy trong ta dấu chân này đã nhòa
Gió cuốn lá rơi rộn ràng dưới chân em
Ánh mắt không quen tan theo muôn ngàn lá
Chiều Trường Sa – Vũ Hoàng
Chiều Trường Sa
nhạc & lời: Vũ Hoàng
Như con thuyền bềnh bồng trên mặt biển
Quần đảo Trường Sa ôi hai tiếng thiết tha
Chiều dần buông cho nỗi nhớ chơi vơi
Như sóng xô bờ dữ dội mà dịu êm
Chiều xưa – Hà Dũng
Chiều xưa
nhạc & lời: Hà Dũng
Có làm nắng vụt trên hoa cỏ dại
Đã sưởi ấm hạt sương rơi đa tình
Rơi trên tóc em vương trong mắt em vô tình
Mong manh nắng dịu dàng cơn gió mát
Bóng chiều ngủ quên bên gốc tranh già
Lơ đãng cánh diều nghiêng rơi nắng xế
Ngập ngừng trăng sao vén bức hoàng hôn
Chiều bên sông – Nguyễn Tuấn
Một chiều bên sông làn gió lay liễu xanh lả lơi
Mặt nước lung linh ánh chiều rơi
Một chiều bên sông nhìn cánh chim tung bay lưng trời
Lòng bỗng mơ xa xôi có ngày
Mình cùng bay tới phương trời xa
Chiều thu nhớ mẹ – Phan Thanh Hoạt
Chiều thu nhớ mẹ – Phan Thanh Hoạt
Mây vương nắng nhạt chiều nay thu về
Rưng rưng lá vàng sầu rơi bên hè
Chiều tâm tư lắng sâu
Đời buông trôi cuốn mau
Người dạt trôi về đâu
Chiều hoang vắng – Lam Phương
Có những chiều mưa buồn giăng giăng khắp lối
Có những chiều giá lạnh tím cả hoàng hôn
Tôi đi qua thôn xa heo hút lưng đèo
Rừng xanh hoang vắng tiêu điều
Và lòng như thấy cô liêu
Chín con số một linh hồn – Quốc Dũng
Em còn nhớ không em biết bao đêm rộn rã đôi tim
Chiếc phôn kia đã cho ta dịu ấm ngập hồn
Bao lần tiếng phôn reo, trái tim anh rộn rã rung theo
Ấp môi hôn khi thoáng nhận giọng nói êm đềm
Chiều nay không có em – Ngô Thụy Miên
Chiều nay mình lang thang trên phố dài
Không có em ai chung bước dỗi nhau giận hờn
Không có em đường xưa giắng mắc mây trôi
Chiều nao hai đứa chung đôi
Lặng nhìn mùa thu lá rơi
Chỉ còn trái tim – Nguyễn Ngọc Thiện (thơ: Lê Minh Quốc)
Này em tôi không còn gì
Chỉ còn một trái tim thôi
Để thương như viên kẹo nhỏ
Ngọt ngào như những bờ môi
Chiều xuân – Ngọc Châu
Có một chiều chiều xuân như thế
Nắng ngập tràn hồn em ngất ngây mùa xuân
Có bao giờ chân trời xanh thế
Như mắt em lần đầu gặp anh
Má em hồng hoa đào tươi thắm
Như tình yêu như mùa xuân đến
Tiếp tục đọc
Chiều sông Thương – An Thuyên & Hữu Thỉnh
Đi suốt cả chiều quê vẫn chưa về lối cũ
Dùng dằng câu Quan họ nở tím bờ sông Thương
Nước vẫn chảy đôi đường chiều uốn cong lưỡi hái
Những gì sóng muốn nói cánh buồn giờ hát lên
Tiếp tục đọc
Chiều phủ Tây Hồ – Phú Quang & Thái Thăng Long
Chiều như chậm rơi, chậm rơi ư ư ư
Sóng bồng bềnh bồng bềnh
Sương giăng đỉnh núi mờ xa
Phủ Tây Hồ bâng khuâng huyền thoại
xa xanh hạc trắng bay về
Tiếp tục đọc
Chiều Hà Nội – Vũ Quang Trung
Chiều Hà Nội – Vũ Quang Trung
Hà Nội trong mắt ai
Hay chiều buông góc phố em
Nghe tiếng chuông ban chiều gọi
Hà Nội trong mắt em
Hay mùa thu tiếng lá rơi
Và em đến với tôi một chiều
Chiều Hà Nội
Ngày lại ngày góc phố
Em trong tôi bước đi
Từng giọt nắng hát ca hòa nhịp trái tim
Chia tay tình đầu – Nguyễn Ngọc Thiện
Người yêu hỡi xin giấu lệ sầu khi chia tay tình đầu
Dù xa cách nhưng những ngọt ngào ta quen nhau ngày nào
Còn đâu đó trên phố hẹn hò
Còn in dấu phong kín một đời
Cười lên đi người yêu ơi dù lòng ta nát tan
Chia tay hoàng hôn – Hoài Vũ & Thuận Yến
Anh phải về thôi xa anh thôi
Hoàng hôn yên lặng cũng theo về
Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc
Mà lời từ biệt chẳng lên môi
Chị tôi – Trọng Đài & Đoàn Thị Tảo
Thế là chị ơi rụng bông hoa gạo
Ô hay trời không nín gió cho ngày chị sinh
Ngày chị sinh trời cho làm thơ
Cho nết buồn vui bốn mùa trăn trở
Cho làm câu hát để người lý lơi Tiếp tục đọc