Nhớ mẹ – Lm. Nguyễn Văn Tuyên.

Thể hiện: Thanh Lan  (Download)

1.
Mẹ hỡi! Con cầu kinh nhớ mẹ lúc này. Mẹ hỡi! Con chiều nay nhớ mẹ nhiều hơn. Từng ngày xa mẹ đau trái tim con. Từng giờ xa mẹ khổ đau đời con. Nhớ thương vơi đầy tháng ngày thơ ấu. An vui bên mẹ cơm ngon sớm chiều.
Đk.
Chúa hỡi! Thương mẹ chắt chiu một đời, nuôi con nhọc nhằn nặng trĩu đôi vai. Đất khách, cô đơn xa mẹ mến thương. Mẹ ơi! Con mơ mẹ những đêm trường. Tiếp tục đọc

Advertisement

Như hạt cà phê – Thông Vi Vu & Hạt giống tâm hồn

Ca sĩ: Diệu Hiền   (Download)
1.
Củ cà rốt dáng xinh xinh, giữa nồi nước thơm hương ruộng đồng
Lửa bếp nóng cháy hồng hồng, nghe nước sôi dâng lên triều sóng
Củ cà rốt mãi phập phồng, vùi đầu nằm nhắm mắt buông xuôi
Và khi nước đã ngưng sôi, trời ơi thân chín mềm rồi

Chuyện cà rốt cũng như chuyện cuộc đời
Gặp thử thách mới biết đâu lòng người
Nào lợi chi vào đời tâm tư mềm yếu
Nên chăng như hạt cà phê, say mê với làn nước nóng
Để cho đời một chút hương vị luyến lưu
Tiếp tục đọc